Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghĩa tình đồng đội mùa đại dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 21/04/2020 - 23:05

BTN - Ba tuần đầu tháng 4.2020, hai tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) của thị xã Trảng Bàng và huyện Tân Châu phải thực hiện phần việc nghĩa tình đồng đội không thể sớm hơn hoặc trễ hơn.

Lãnh đạo Hội Cựu TNXP tinh, thị xã Trảng Bàng và lãnh đạo xã Phước Bình chụp ảnh lưu niệm tai ngôi mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp.

Tháng 4.2020, đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội khắp thế giới, cả nước ta vào trận “chống dịch như chống giặc”. Tây Ninh nằm trong số các tỉnh, thành nguy cơ cao nên sau ngày 15.4 vẫn phải tiếp tục thực hiện cách ly xã hội nghiêm túc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, ba tuần đầu tháng 4, hai tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) của thị xã Trảng Bàng và huyện Tân Châu phải thực hiện phần việc nghĩa tình đồng đội không thể sớm hơn hoặc trễ hơn. Bởi lẽ, phần việc nghĩa tình của Hội ở hai địa phương này là xây dựng, trùng tu mộ liệt sĩ TNXP - công việc phải thực hiện trong thời gian tiết thanh minh (từ 1.4 đến 21.4.2020) theo truyền thống dân tộc và nguyện vọng của gia đình liệt sĩ.

Tại Trảng Bàng, vào ngày 3.4, Hội Cựu TNXP thị xã Trảng Bàng hoàn thành xây dựng mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp, toạ lạc ở xã Phước Bình (thuộc địa bàn xã Phước Lưu cũ). Tại buổi “cúng tạ mả” theo nghi lễ truyền thống dân tộc, ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tây Ninh cho biết, liệt sĩ Nguyễn Văn Diệp, quê ở Phước Lưu, hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979 khi đang công tác tại đơn vị Liên đội 1 - Tổng đội TNXP Tây Ninh trên địa bàn biên giới Kà Tum, Tân Biên (nay thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu).

Ngôi mộ liệt sĩ được xây mới với chi phí 12,5 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, hội viên trong tỉnh. Về phía lãnh đạo địa phương, ông Bùi Văn Riêng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Bình cho biết thêm, nhiều năm trước đây, gia đình liệt sĩ rất khó khăn, đã được lãnh đạo địa phương quan tâm, xây tặng nhà tình nghĩa.

Đối với liệt sĩ, trước chỉ là mộ đất tạm thời, nay được đồng đội xây dựng mồ mả tươm tất, thật đúng ý nghĩa “sống cái nhà, thác cái mồ”, trọn vẹn nghĩa tình đối với người đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại xã Tân Phú, trong ngày 18.4, Hội Cựu TNXP huyện Tân Châu cũng đã hoàn tất việc xây dựng ngôi mộ liệt sĩ Lương Ngọc Dung, là y tá thuộc Liên đội TNXP huyện Tân Biên, hy sinh khi đang công tác trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1979. Bà Lê Thị Cậy, 86 tuổi, mẹ liệt sĩ xúc động cho biết, ngày đồng đội hoàn thành ngôi mộ liệt sĩ cũng là ngày giỗ của con bà.

Hơn 40 năm trước, cô y tá Lương Ngọc Dung, 23 tuổi, công tác ở Bệnh viện huyện Tân Biên tình nguyện tham gia Liên đội TNXP của huyện, làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, chăm sóc thương binh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Cô y tá TNXP hy sinh ở lứa tuổi thanh xuân, khi đất nước Campuchia vừa thoát khỏi hoạ diệt chủng hơn 3 tháng, do mìn, lựu đạn của giặc cài đặt còn sót lại khắp nơi trên vùng biên giới.

Theo ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tân Châu, việc xây dựng mộ liệt sĩ là hoạt động của cán bộ, hội viên hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15.7.1950-15.7.2020), tuy không nhiều, chỉ khoảng 4 triệu đồng nhưng nghĩa tình rất sâu nặng vì phần công xây dựng do đồng đội tại địa phương thực hiện, không tốn chi phí thi công.

N.T.H