Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Người cựu chiến binh “nặng nợ”
Thứ ba: 12:44 ngày 16/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông nói: mình làm công tác là để giúp đỡ anh em, đồng chí, đồng đội của mình bằng những tiếng nói thiết thực và hữu ích…

Ông Kiểm tại văn phòng làm việc của Hội CCB xã

Ông nói: mình làm công tác là để giúp đỡ anh em, đồng chí, đồng đội của mình bằng những tiếng nói thiết thực và hữu ích. Vì cái chung đôi khi phải biết dẹp bỏ bớt những cái riêng, đó là trách nhiệm của mọi người, nhất là với người lính như ông. Bằng cách nghĩ ấy, ông đã gắn bó nhiều năm liền với công tác xã hội ở địa phương.

Năm 1978, khi vừa tròn hai mươi tuổi, chàng trai trẻ Vũ Xuân Kiểm quê Thái Bình hăng hái tham gia lực lượng công an vũ trang. Năm 1982, anh được điều về đơn vị cơ động C1, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh. Năm 1989, trên đường đi tuần tra biên giới Kiểm bị thương với tỷ lệ thương tật 65%, xếp loại thương binh 2/4. 3 năm sau, anh xin phục viên về với gia đình tại ấp Ninh Thọ, xã Ninh Sơn (Thị xã) vì vết thương tái phát. 

Phục viên về nhà, người cựu chiến binh Vũ Xuân Kiểm lại tham gia công tác ở địa phương mình. Cho đến nay, sau gần 20 năm làm việc cho Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ninh Sơn ông Kiểm- Phó Chủ tịch Hội đã có những đóng góp tích cực. Hội CCB xã Ninh Sơn nhiều năm liền là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn Thị xã trong hoạt động phong trào, được nhận nhiều bằng khen của các cấp. Hiện nay, trong số 64 hộ gia đình hội viên không còn hộ nghèo nào. Đời sống của hội viên được quan tâm, tạo điều kiện để có công ăn việc làm ổn định, cải tạo nhà ở… Đến nay có 3 gia đình hội viên nhờ sự giúp đỡ của Hội đã có cuộc sống ổn định, không còn khốn khó như trước kia. Khoảng 3 năm trở lại đây, Hội CCB xã Ninh Sơn cho thành lập đội tiêu binh để phục vụ lễ tang cho các hội viên khi qua đời cho thêm phần long trọng, được sự hoan nghênh của rất nhiều gia đình, đó như là sự ủng hộ tinh thần cho các cựu chiến binh.

 Ngoài công tác ở Hội CCB, ông Kiểm còn kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam của xã và tham gia nhiều công tác khác, công tác nào ông cũng tạo được sự tin cậy ở mọi người. Gần hai mươi năm tham gia công tác xã hội tại địa phương, ông Kiểm chưa thấy mỏi mệt và vẫn còn muốn làm việc. Hồi còn trẻ, ông được một người bạn gợi ý sang nhượng vài mẫu đất với giá rẻ để làm kinh tế nhưng vì “nặng nợ” với công việc xã hội tại địa phương nên ông đành gác lại chuyện ấy mặc dù gia đình rất khó khăn. Đến giờ nhiều người bạn cùng thời, cùng lứa với ông đã trở nên giàu có nhờ cao su, mía, mì… Chỉ có ông, cuộc sống vẫn còn “khiêm nhường”, mặc dù vậy, ông không buồn, bởi theo ông: “Mình không khá giả lắm nhưng cuộc sống vẫn tốt”. Cả gia đình ông Kiểm hiện sống nhờ vào đồng lương của ông cùng với khoản thu nhập từ quán nước nhỏ và việc xay bột thuê. Khi hết giờ làm việc ở Hội Cựu chiến binh, ông lại về nhà xắn tay áo lên làm việc cùng với vợ con. Cứ thế nhiều năm trôi qua ông Kiểm thấy tự bằng lòng với cuộc sống của mình. Vợ hiền, con ngoan, ông yên tâm vì có một “hậu phương” vững chắc giúp ông an tâm trong công tác.

ĐÀO NAM

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục