Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Người mẹ không chân và 1 tay
Thứ sáu: 11:04 ngày 17/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đó là Melek, 24 tuổi, chuyển từ Đan Mạch tới sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là Melek, 24 tuổi, chuyển từ Đan Mạch tới sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô vốn không được tạo hoá ưu ái như những người bình thường. Melek chỉ có duy nhất 1 bên tay trái. Khi sinh ra, cô không có cánh tay phải và hai đôi chân. Nhưng cô vẫn sống vui vẻ và cố gắng tự mình làm mọi việc.

Melek và anh bạn trai Mehmet cùng cậu con trai mới 9 tháng tuổi do cô sinh

Hiện cô sống cùng người bạn trai Mehmet và cả hai đã có với nhau cậu con trai Semih 9 tháng tuổi. Cả hai bắt đầu yêu nhau khi 18 tuổi và chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ 2 năm trước để chuẩn bị làm đám cưới. Vì họ không được công nhận tại Đan Mạch.

Nhưng Melek cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng cô đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Cô nói: “Chúng tôi luôn muốn có những đứa trẻ và thật hạnh phúc khi chúng tôi đã thành công sau khi thử 5-6 lần”.

Các bác sĩ đã cảm thấy rất lo lắng vì thể trạng cơ thể của Melek sẽ không đảm bảo cho việc sinh đẻ. Nhưng cô đã quyết định sẽ sinh thường. Tuy nhiên, do tình trạng nước ối vỡ, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ đẻ. Cậu bé Semih chào đời an lành với cân nặng 8lb, tương đương khoảng 3 cân 6.

(Theo 24h)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục