Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Người nữ thương binh TNXP miệt mài với công tác xã hội
Thứ sáu: 10:48 ngày 29/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong một lần bị máy bay Mỹ ném bom rãi thảm năm 1972, chị bị thương được chuyển ra miền Bắc điều trị, sau đó chị được công nhận thương binh 4/4, được Nhà nước tặng Huân chương.

Chị Nguyễn Thị Khươm đang lập hồ sơ điều tra nông nghiệp nông thôn

Chị Trần Thị Khươm (SN 1952, hiện ngụ tổ 29, ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), quê ở Thanh Hoá, tham gia lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) năm 1968 thuộc Binh trạm 14, Đoàn 559, tải đạn trên đường Trường Sơn. Trong một lần bị máy bay Mỹ ném bom rãi thảm năm 1972, chị bị thương được chuyển ra miền Bắc điều trị, sau đó chị được công nhận thương binh 4/4, được Nhà nước tặng Huân chương.

10 năm sau ngày 30.4.1975 giải phóng đất nước, năm 1985 gia đình chị bồng bế vào Tây Ninh lập nghiệp. Bước đầu cuộc sống gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, chưa có nhà ở ổn định, chưa có đất sản xuất. Chồng chị cũng là bộ đội xuất ngũ, sức khoẻ rất kém, nay đau mai yếu. Hằng ngày vợ chồng chị vất vả đầu tắt mặt tối làm mướn kiếm sống, nuôi 4 đứa con còn nhỏ. Có lúc chị phải đạp xe lên tận Vạc Sa, Tân Hà để mót mì đem bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên những khó khăn gian khổ của một thời TNXP giúp chị đứng vững, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Ngoài việc lo gia đình, chị Khươm còn dành thời gian tham gia công tác ở ấp, với cương vị Chi hội trưởng phụ nữ, chị đi sâu tìm hiểu đời sống của từng chị em trong ấp để vận động vần đổi công, tăng gia sản xuất, góp vốn giúp nhau làm kinh tế, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Năm 2005, chị lập hồ sơ đề nghị cấp trên đầu tư cho 17 chị em phụ nữ nghèo trong ấp vay số tiền gần 100 triệu đồng, để chăn nuôi heo, bò, tạo việc làm cho hơn 60 lao động. Từ nhiều vòng xoay vốn, Chi hội phụ nữ do chị Khươm phụ trách đã giúp cho hơn 40 chị em thoát nghèo, có cuộc sống khá hơn. Ngoài công tác Hội phụ nữ, chị Khươm còn tham gia sinh hoạt Hội CCB, Hội TNXP của huyện. Thấy chị mải lo cho người khác trong khi nhà ở của gia đình chị xiêu vẹo, dột nát, Ban chấp hành Hội CCB huyện Tân Châu đã xét xây tặng nhà tình thương cho chị. Thế mà chị lại đắn đo. Và đề nghị Hội nên xét cho chị em khác có hoàn cảnh khó khăn hơn chị, phần của mình thì từ từ cũng không muộn.

Gần 20 năm công tác xã hội tại địa phương, chị Khươm luôn được các cấp Hội đánh giá cao. Nhiều năm qua chị được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen là hội viên tiêu biểu, gương mẫu, tích cực hoạt động góp phần xây dựng địa phương.

HUỲNH BA

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục