Sau khi bị muỗi độc cắn vào năm 2006, chị Sophia
bị phù, mỗi chân của chị Sophia nặng tới 53,5 kg. Theo The Sun, trọng lượng cơ
thể chị tăng từ 88 kg lên tới 317kg.
![Người phụ nữ tăng 229kg sau khi bị muỗi độc cắn](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/022013/28/TGDD1.jpg) |
Chị Sophia phải
nằm trên giường suốt 5 năm. |
Ngại ngùng phải tới viện, chị Sophia phải chịu
đựng cảnh không thể tự chăm lo bản thân được. Càng buồn, người mẹ hai con sống ở
Cape Town, Nam Phi, lại ăn càng nhiều và không chịu vận động. Mỗi ngày chị ăn
1,5 ổ bánh mì, một hộp bơ, 10 tách cà phê có kem và đường, 2 lít coca và ba gói
lớn khoai tây chiên.
![Người phụ nữ tăng 229kg sau khi bị muỗi độc cắn](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/022013/28/TGDD2.jpg) |
Gia đình chị Sophia |
"Tôi nghĩ mình sẽ chết sớm trên giường của mình.
Các con tôi phải chạy từ trường về nhà để giúp tôi đi vệ sinh. Chồng tôi làm
việc xa còn tôi ở nhà vừa đan lát, nghe nhạc trong nước mắt" - chị Sophia kể.
Sophia và chồng, anh Manie, 66 tuổi, nhận nuôi
hai bé gái Marita (17 tuổi) và Nolene (13 tuổi) cách đây 10 năm. Nhưng cuối
cùng, hai cô bé lại phải chăm mẹ từ khi còn nhỏ.
![Người phụ nữ tăng 229kg sau khi bị muỗi độc cắn](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/022013/28/TGDD3.jpg) |
Hiện giờ, chị đã có thể đi lại được. |
Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật và ăn kiêng, người
phụ nữ 42 tuổi đã giảm được 190kg và đi lại được. "Tất cả những gì tôi trải qua
như một điều kỳ diệu. Bác sĩ Christo Strydam đã lập một kế hoạch ăn kiêng đặc
biệt dành cho những người giống tôi", chị Sophia tâm sự.
TT (st)