BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhạc sĩ Vũ Thành An hát 2 ca khúc ở đường sách 

Cập nhật ngày: 05/08/2017 - 15:00

Bất chấp cơn mưa Sài Gòn kéo dài suốt từ chiều đến tối 3-8, những người yêu mến nhạc sĩ Vũ Thành An và các ca khúc Không tên của ông vẫn đến đông nghẹt một đoạn Đường sách TP.HCM...


Nhạc sĩ Vũ Thành An hát trước đông đảo khán giả, độc giả tham gia buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM tối 3-8 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Họ đến để cùng ông đón chào tập sách Chuyện tình không tên ra mắt.

Lần này về nước, nhạc sĩ Vũ Thành An không chỉ trình hiện một giọng “tình thư” tươi trẻ bất ngờ, mà ngay tại buổi ra mắt tập tình thư ấy, ông vừa xúc động lẫn hào hứng hái hai ca khúc của mình: Đời đá vàng và Nếu không gặp lại ở thế gian.

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết ông viết Đời đá vàng trong hai chặng, cách nhau đến 20 năm.

Còn ca khúc Nếu không gặp lại ở thế gian là tác phẩm mới nhất sau nhiều năm ông chuyên chú sáng tác Thánh ca.

“Tôi nghiệm thấy mỗi khi tôi viết ca khúc nào thì như nhìn thấy trước tương lai của tôi trong ấy” - nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự.

Và ông cho biết tâm nguyện cuối đời của ông là nếu còn khỏe, sắp tới ông sẽ sáng tác trở lại một ít ca khúc ngoài dòng nhạc Thánh ca. Và ông hát, giọng hát của một lão nhạc sĩ ngoài bảy mươi tuổi vẫn trong trẻo, ấm trầm khỏe khoắn.

Cả không gian đường sách chìm trong âm hưởng nhạc tình đẹp trang trọng và ngọt ngào.

Những tâm sự về một quãng đường dài với bao khúc khuất nổi chìm yêu đương lẫn thất vọng lẫn khổ đau và cả những phong ba tưởng chìm đứt Vũ Thành An từ năm 1981... cũng lần lượt trôi qua, trôi qua để nhường cho cái đẹp của âm nhạc Vũ Thành An vang vang...

Nguồn TTO