Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Nhân dân xã Đôn Thuận cùng nhau bắt trộm
Thứ ba: 11:17 ngày 09/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tên trộm xông vào, thấy bé Mai từ dưới nhà đi lên đã tát vào mặt Mai một bạt tay và bóp cổ khống chế.

(BTNO)- Vào khoảng 5 giờ 40 sáng 9.8.2011, anh Phạm Văn Thơ, 31 tuổi ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM đến ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận huyện Trảng Bàng thăm vườn cao su. Sau đó anh Thơ đến uống cà phê tại một quán ở ngã 3 ấp Bến Kinh. Dừng chiếc xe Wave biển số 54Y4 - 5056 trước quán, vẫn để chìa khoá trên xe, anh Thơ quay lưng đi vào. Ngay lúc đó, anh Bùi Thanh Vũ, 29 tuổi, đang ngồi bên trong quán thì nhìn thấy một thanh niên đi nhanh ra phía xe của anh Thơ và lên xe nổ máy chạy nhanh về hướng kênh Đông, anh Vũ tri hô: “ăn cướp…”. Lập tức anh Dương Quốc Tước gần đó lấy xe môtô chở anh Thơ đuổi theo tên trộm, vừa đuổi vừa tri hô.

Anh Thơ, bé Mai, anh Vũ và Lâm (từ trái qua) đang thuật lại vụ việc

Đang ngồi trong quán cơm, vừa kêu dĩa cơm chưa kịp ăn thì anh Ngô Văn Lâm, 20 tuổi nghe tiếng tri hô “cướp” nên nhanh chóng lấy xe môtô đuổi theo tên trộm. Chạy theo khoảng một cây số, đến trước cửa nhà anh Ngô Văn Đua thì anh Lâm đuổi kịp tên trộm, Lâm cho xe áp sát xe tên trộm rồi đạp vào bánh xe trước làm cho hắn loạng choạng tay lái té xuống đường. Kẻ trộm bỏ xe gần trụ điện xông thẳng vào nhà anh Đua. Lúc này trong nhà chỉ có hai con của anh Đua ở nhà, là bé Ngô Thị Ngọc Mai, 14 tuổi và em trai Ngô Văn Hoá, 10 tuổi. Hoá đang ngồi chơi ở trước nhà thì tên trộm xông vào, thấy bé Mai từ dưới nhà đi lên đã tát vào mặt Mai một bạt tay và bóp cổ khống chế cháu Mai nhằm tìm đường thoát thân. Không phút chần chừ, anh Lâm nhảy vô đánh trúng vào mặt tên trộm và đè hắn xuống chiếc bàn salon làm bể mặt kính, tên trộm bị đánh đau, vùng vẫy rồi chạy thoát ra đường. Cùng lúc này anh Tước chở Vũ và Thơ cũng vừa đến kịp khống chế tên trộm, sau đó trói tay hắn lại bằng chiếc áo của hắn, vài phút sau công an xã Đôn Thuận cũng có mặt và áp giải hắn về xã.

Như vậy, chỉ trong vòng 10 phút từ khi xảy ra vụ trộm nóng xe môtô, người dân địa phương đã tóm gọn tên trộm bàn giao cho công an xã. Kẻ trộm liều lĩnh tên Trần Minh Tấn, 27 tuổi ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành.

Được biết các anh Vũ, Tước và Lâm đều là công nhân cạo mủ cao su ở địa phương. Bắt được tên trộm táo tợn, anh Lâm hồ hởi cho biết: “Mặc dù thức khuya đi cạo mủ về, bụng đang đói, kêu cơm chưa kịp ăn, nhưng khi bắt được tên trộm tui mừng quá nên thấy no luôn…”. Tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm của anh Lâm và nhân dân xã Đôn Thuận thật đáng biểu dương.

Bảo Giang

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục