Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Điều đáng lưu ý là hiện nay, trong dư luận đã có không ít tin đồn được phóng đại, thêm thắt cho thêm… ly kỳ...

(BTNO)- Những ngày gần đây, tin về một số nữ sinh ở thị xã Tây Ninh và Hoà Thành bị kẻ xấu rạch quần đã lan rộng khắp nơi và gây hoang mang trong dư luận, đồng thời làm xáo trộn cả sinh hoạt của nhiều học sinh và phụ huynh khắp nơi trong tỉnh.
Tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Bến Cầu), sáng 17.3, có khá đông nữ sinh không dám mặc đồng phục áo dài như mọi ngày. Thay vào đó các em chọn đồng phục là quần tây hoặc quần jean với áo sơ mi trắng. Sân trường vốn rất đẹp với những tà áo dài trắng tinh khôi, nay đã bị “lem nhem” bởi nhiều cái áo khoác đủ màu.
|
Nhiều nữ sinh lo lắng đã không mặc đồng phục áo dài đến trường mà thay bằng quần tây, áo sơmi và thêm cả chiếc áo khoác... đủ màu |
Nữ sinh Hồ Ngọc T., lớp 10C1 của trường có vẻ ngượng nghịu khi đến lớp với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh cũ mà em đã từng mặc từ hồi còn học lớp 9. Em kể: “Từ đầu năm học tới giờ, em luôn mặc đồng phục là áo dài trắng đến trường. Mấy ngày nay, nghe tin đồn về bọn xấu rạch quần nữ sinh, tụi em sợ nên phải mặc áo ngắn, quần tây đi học. Em đang học thêm hai môn Toán và Hoá vào buổi tối, nhưng để bảo đảm an toàn, bắt đầu từ tối hôm nay, em sẽ nghỉ đi học thêm”...
Thầy Lý Thanh Bình, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: Vừa qua, Sở GD&ĐT đã có văn bản nhắc nhở học sinh phải đề cao cảnh giác với kẻ xấu nhưng đừng quá hoang mang. Nhà trường đã phối hợp với Công an huyện mời tất cả giáo viên trong toàn trường đến để nghe thông báo tình hình. Công an yêu cầu các giáo viên thông qua tiết dạy thông báo lại cho các em học sinh trong trường biết về đặc điểm của kẻ xấu, đề nghị các em học sinh đến lớp và về nhà phải đi thành từng nhóm đông, không nên đi lẻ tẻ.
Thầy Bình cũng khẳng định, đến thời điểm sáng 17.3.2011, chưa có trường hợp nữ sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ bị kẻ xấu rạch quần. Thầy Bình cho biết thêm: “Qua họp bàn, giáo viên trường đề nghị trong tuần này cho các em nữ sinh được thay đổi trang phục để giảm bớt sự lo sợ của các em. Chúng tôi đã đồng ý cho các em được mặc áo sơ mi quần tây đi học. Tuần sau, khi các em ổn định tư tưởng, chúng tôi sẽ cho mặc đồng phục áo dài trở lại”.
Cũng theo thầy Bình, mới đây, có một nhóm học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ trên đường đi từ nhà ở xã Tiên Thuận đến trường, bỗng phát hiện phía sau có 4 thanh niên điều khiển hai xe mô tô, trong đó có một thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe tay ga màu nho, chạy chầm chậm phía sau lưng các em. Quá lo sợ, nhóm học sinh này liền tấp xe vào một sân bóng đá thì các thanh niên này cũng dừng lại trước sân bóng đá một lúc rồi mới cho xe chạy đi. Sau đó, các em học sinh báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm, nhưng các thầy cô không thể nhận định và không có cơ sở kết luận thế nào.
Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi chưa tới 15 phút mà điện thoại di động của ông Phạm Thành Sơn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bến Cầu cứ “tít” liên tục. Hỏi thăm, thầy Sơn cho biết, khá nhiều giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện liên lạc để hỏi thăm xung quanh tin đồn nữ sinh bị rạch đùi. Cuối cùng, ông Sơn đành điện thoại cho một vị lãnh đạo UBND huyện để xin ý kiến, xin phép ra văn bản gửi các trường trong huyện để trấn an dư luận.
Điều đáng lưu ý là hiện nay, trong dư luận đã có không ít tin đồn được phóng đại, thêm thắt cho thêm… ly kỳ. Trong một quán cà phê ở thị trấn Bến Cầu, phóng viên đã nghe nhiều lời đồn thổi xung quanh việc nữ sinh bị rạch đùi. Rằng: “việc rạch đùi nữ sinh là do một nhóm gồm 20 thanh niên từ các tỉnh miền Bắc bị bệnh AIDS đã vượt trại giam chạy trốn vào Nam. Do muốn trả thù đời nên nhóm thanh niên này đã tìm cách gây hại phụ nữ; hung khí mà chúng dùng để gây án đã bị “dính HIV”; ở Bến Cầu vừa có một công nhân cũng bị rạch đùi…
Chúng tôi cất công tìm hiểu, thì ra, đó đều là “tin vịt”, không có căn cứ!
Dương Việt Đông