BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những tấm lòng dành cho cô bé mắc bệnh ung thư 

Cập nhật ngày: 21/09/2019 - 13:29

BTN - Câu lạc bộ từ thiện “Đom Đóm” xã Long Thuận đến thăm hỏi và tặng số tiền 8,5 triệu đồng; Hội Phụ nữ Công an huyện Bến Cầu giúp 3,5 triệu đồng; chính quyền địa phương xã Long Giang và bà con lối xóm giúp 10 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Bến Cầu giúp 500.000 đồng…

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Bến Cầu trao tiền giúp đỡ mẹ con chị Tâm. (ảnh: Thuỳ Dung).

Một buổi chiều cuối tuần mưa dầm, chúng tôi theo chân Bí thư Xã đoàn Long Giang, huyện Bến Cầu đến nhà của em Trần Quỳnh Anh, sinh năm 2013, ở ấp Xóm Khách. Dò dẫm từng bước trên con đường bờ lầy lội, từ đầu đường 786 xuống đồng ruộng cặp mé sông Vàm Cỏ khoảng 200m mới tới được nhà của Quỳnh Anh. Căn nhà nhỏ, ẩm thấp được lát gạch tàu, tường gạch chưa tô lọt thỏm giữa đồng.

Chúng tôi vào nhà lúc Quỳnh Anh đã ngủ mê. Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (27 tuổi), mẹ em kể: từ nhỏ đến lớn, hai chị em Quỳnh Anh rất khoẻ mạnh, bụ bẫm, đi đâu ai cũng cưng. Thời gian gần đây, Quỳnh Anh bị nổi hạch ở đầu nên gia đình mới đưa đi khám bệnh. Sau đó, trên người Quỳnh Anh hay bị những vết bầm tím, vợ chồng chị đưa con đi khám lại và được bác sĩ chỉ định lấy tuỷ để xét nghiệm.

Bác sĩ xác định bé bị ung thư máu giai đoạn đầu. Hiện tại, Quỳnh Anh đang theo phác đồ của bác sĩ là dùng hoá chất điều trị trong 3 năm. “Khi vô hoá chất xong, bé bị rụng hết tóc nên rất mặc cảm với mọi người. Đặc biệt, Quỳnh Anh rất sợ bị em trai của mình xa lánh”- chị Tâm nói.  

6 tuổi, lý ra Quỳnh Anh đã vào lớp 1. Thế nhưng, Quỳnh Anh lại vào bệnh viện. Chi phí điều trị căn bệnh ung thư tương đối cao, không biết rồi gia đình em sẽ xoay xở ra sao. Trước đây, chị Tâm đi làm cho một cửa hàng hoa trên thành phố Tây Ninh, mỗi tháng được 6 triệu đồng; còn chồng chị làm ở Xã đội Long Giang. Từ khi Quỳnh Anh bị bệnh, chị phải ở nhà chăm sóc và nuôi con ở bệnh viện. Con trai nhỏ của chị Tâm chỉ mới lên 4 tuổi. 

Nhìn Quỳnh Anh nằm ngủ với vẻ mặt xanh xao, hơi thở nặng nhọc mà chúng tôi cảm thấy xót xa trong lòng. Mới điều trị cho con gần 2 tháng mà gia đình chị Tâm đã phải tốn gần 60 triệu đồng. Hiện nay cứ cách 1 tuần,  chị Tâm phải đưa con mình đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. Hồ Chí Minh vô thuốc.  

Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Tâm, vừa qua, chị em Câu lạc bộ từ thiện “Đom Đóm” xã Long Thuận đến thăm hỏi và tặng số tiền 8,5 triệu đồng; Hội Phụ nữ Công an huyện Bến Cầu giúp 3,5 triệu đồng (do hội viên và mạnh thường quân đóng góp); chính quyền địa phương xã Long Giang và bà con lối xóm giúp 10 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Bến Cầu giúp 500.000 đồng… 

KIM THOA - THUỲ DUNG