Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
“Ni cô dỏm” bị phạt vì có thủ đoạn gian dối
Thứ năm: 05:45 ngày 08/10/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khi hai “ni cô” dỡ chiếc khăn trùm đầu, ai nấy đều bất ngờ vì cả hai “ni cô” đều có mái tóc dài.

Hai “ni cô” giả và tang vật.

Gần đây ở nhiều nơi trong tỉnh xuất hiện những tốp người nữ mặc áo nhà tu, trông như ni cô, rong ruổi khắp nơi để bán nhang “ủng hộ nhà chùa…”. Nhiều thí chủ thiện tâm khi nghe những lời lẽ dịu hiền của các “ni cô” đã động lòng “mua nhang từ thiện” với giá 500 đồng một cây nhang (5.000 đồng một bó 10 cây nhang). Hoặc “tuỳ lòng hảo tâm” người mua có thể “ủng hộ” số tiền cao hơn nữa.

Chiều ngày 5.10 hai “ni cô” mặc áo màu xám, đầu trùm khăn xám, nói giọng khá nặng, tay xách hai giỏ nhang đi trên các con đường thuộc khu vực xã Ninh Thạnh (Thị xã) để mời bà con mua nhang “ủng hộ”. Do cảnh giác từ những vụ giả danh nhà tu có hành vi bất hảo mà báo chí từng phản ánh, nên một “thí chủ” nghi ngờ “ni cô giả” liền gọi điện thoại báo công an xã. Nhận tin, Trung tá Huỳnh Văn Kích, Trưởng Công an xã Ninh Thạnh đến nơi mời hai “ni cô” về trụ sở làm việc.

Bước đầu hai “ni cô” tự xưng mình là người của chùa Từ Phước  ở tận xứ Huế, nhận nhang gia công của tăng ni mang đem bán lấy “công quả”. Khi công an đề nghị xuất trình giấy tờ, hai “ni cô” chìa ra tờ giấy giới thiệu của nhà chùa kèm theo hai tấm ảnh chụp chung với nhà sư trước tiền sảnh của một ngôi chùa nào đó. Khi xem hai tấm ảnh công an nhận ngay ra là ảnh ghép bằng vi tính, nhưng kỹ thuật ghép còn hơi kém, ảnh hai “ni cô” to gấp đôi ảnh nhà sư trông rất thô thiển. Một cán bộ công an hỏi vài câu về kinh Phật bình thường, hai “ni cô” ú ớ một lúc rồi lặng thinh. Sau khi hai “ni cô” thực hiện yêu cầu dỡ chiếc khăn trùm đầu, ai nấy đều bất ngờ vì cả hai “ni cô” đều có mái tóc dài.

Sau khi được gặng hỏi nhiều lần, hai “ni cô dỏm” mới chịu khai thật: “Hai chị em chúng tôi tên là Nguyễn Thị Luyện, 53 tuổi và Lê Thị Hương, 38 tuổi, quê ở huyện  Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, không tu ở chùa nào, nên đâu có xuống tóc. Do cuộc sống khó khăn, chúng tôi được một người quen chỉ bảo vào TP.HCM giả làm “ni cô bán nhang” kiếm ăn được lắm, nên chúng tôi vào thành phố gặp người thanh niên tên Hùng hướng dẫn mua sắm áo quần, giấy giới thiệu và cả ảnh ghép. Còn nhang thì ra chợ mua một bó lớn độ mười nghìn đồng, về nhà trọ phân lẻ thành tép nhỏ mang đem bán. Chị em chúng tôi mới đếnTây Ninh vào ngày rằm tháng tám bán được một ít thì bị công an mời vô đây…”.

Trong tờ tự tường trình, hai “ni cô giả” đã thừa nhận hành vi sai trái, giả dạng danh nghĩa người của nhà chùa để kinh doanh trục lợi. Công an xã Ninh Thạnh đã ra quyết định xử phạt hai “ni cô giả” mỗi người 150.000 đồng về hành vi “Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác” theo quy định.

H.M.L

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục