Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tai hoạ thảm khốc, bất ngờ giáng xuống hai mẹ con chị Lệ là do “nữ tài xế… không bằng lái” Nguyễn Thị Xinh giận chồng, tự nhảy lên ca-bin khởi động xe tải…

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25.11.2010 một vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên đường Phạm Hùng (ấp Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành) khiến cho chị Bùi Thị Lệ 44 tuổi (ngụ ấp Cây Trắc, xã Phước Đông - Gò Dầu) tử vong và mẹ ruột chị Lệ là bà Ngô Thị Phớt 76 tuổi (ngụ ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hoà Thành) bị chấn thương đầu, gãy cả hai chân, riêng bàn chân phải gần như đứt lìa, bệnh viện phải phẫu thuật ghép nối lại.
Tai hoạ thảm khốc, bất ngờ giáng xuống hai mẹ con chị Lệ là do “nữ tài xế… không bằng lái” Nguyễn Thị Xinh (ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, Hoà Thành) giận chồng, tự nhảy lên ca-bin khởi động xe tải biển số 70K- 1578 lao thẳng ra đường Phạm Hùng va chạm vào xe mô tô BS 70L2- 9300 do chị Lệ điều khiển chở mẹ từ hướng BVĐK Hoà Thành chạy về hướng giao lộ Phạm Hùng - Nguyễn Văn Cừ. Sau cú va chạm mạnh, xe mô tô bị xe tải lùa sang bên kia đầu đường hẻm số 44, khiến hai mẹ con chị Lệ cùng chiếc xe nằm kẹt dưới đầu xe tải. Nhiều người có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa hai nạn nhân cấp cứu, nhưng chị Lệ bị đa chấn thương chết tại bệnh viện. Bà mẹ may mắn không chết nhưng bị trọng thương phải chuyển đến bệnh viện ở TP.HCM điều trị hơn hai tháng mới xuất viện. Sau khi gây tai nạn, “nữ tài xế” ô tô rời bỏ hiện trường. Công an Hoà Thành có mặt tiến hành điều tra. Qua điều tra được biết: Sau khi điều khiển xe tải chở giấy vụn đến bán cho cơ sở thu mua trên đường Phạm Hùng, anh Nguyễn Văn Nên (chồng chị Xinh) đi uống cà phê gần đó. Nóng ruột vì gấp về nhà nên chị Xinh tự lên xe ô tô cầm lái (dù chưa có giấy phép lái xe) vừa đạp ga lăn bánh ra đường thì gây tai nạn.
![]() |
Cụ Phớt và chân phải đang “bắt ốc” kiềm xương cố định chân |
Hậu quả của vụ TNGT cướp đi sinh mạng chị Lệ để lại cảnh côi cút cho 4 đứa con trong hoàn cảnh nghèo túng, chồng chị Lệ phải chạy vạy khắp nơi để có tiền lo hậu sự cho vợ hơn 25 triệu đồng. Trong khi đó, với nỗi đau mất con kèm theo nỗi đau thương tật, bà Phớt phải nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Gần hai tháng điều trị, bà Phớt đã được các thầy thuốc phẫu thuật nối bàn chân trái và ba lần lóc da đùi để đắp thịt vào cẳng chân phải, mỗi lần như thế chi phí hao tốn gần 7 triệu đồng, tổng chi phí điều trị gần 60 triệu đồng, chưa kể phần chi phí cho con cháu đi nuôi bệnh. Hiện nay bà Phớt đã về nhà, nhưng phải ngồi một chỗ vì chân phải còn đang “tháp i-nox” để kiềm xương, cố định chân. Bao nhiêu chi phí lo lắng cho bà Phớt là những khoản nợ khổng lồ mà người con trai út phải vay mượn khắp nơi mong mẹ thoát khỏi bệnh tật. Tết Tân Mão vừa qua, hai gia đình nạn nhân gần như không có mùa xuân, vì cảnh nợ nần, thiếu trước hụt sau, làm sao có được chuyện vui xuân, ăn Tết.
Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình “nữ tài xế” Xinh chỉ hỗ trợ gia đình chị Lệ số tiền 10 triệu đồng, cụ Phớt 15 triệu đồng. Những khoản nợ còn lại không biết hai gia đình nạn nhân sẽ xoay xở ra sao? Điều mà gia đình họ mong mỏi là trông chờ sự phán quyết sớm nhất của cơ quan luật pháp để phía gây ra tai nạn thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả, tạo điều kiện cho gia đình hai nạn nhân trang trải nợ nần dù người thân đã qua đời và thương tật vương mang.
GIA MINH