Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nỗi lòng của một gia đình “mất con” lại bị hành hung
Thứ hai: 10:50 ngày 10/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mấy tháng nay vợ chồng chị Trần Diệu Thiện như ngồi trên đống lửa vì đứa con gái tên L.T.H.C (theo giấy khai sinh ghi ngày 6.6.1994) “biến mất” khỏi gia đình.

Chìa khoá xe, đôi dép và con dao nhọn của Hùng rơi tại sân nhà chị Thiện sau khi gây hấn

Mấy tháng nay vợ chồng chị Trần Diệu Thiện (ngụ 148/3A, ấp Trường Phước, xã Trường Tây, Hoà Thành) như ngồi trên đống lửa vì đứa con gái tên L.T.H.C (theo giấy khai sinh ghi ngày 6.6.1994) “biến mất” khỏi gia đình. Đau đớn nhất là nỗi lòng “người mẹ mất con” khi biết con đã mang thai gần 6 tháng. Ngoài nỗi ray rứt không biết số phận con gái sẽ sống ra sao khi cận ngày sinh nở, chị Thiện còn luôn phập phồng lo sợ khi gã thanh niên đang chung sống như vợ chồng với con chị thường hay đến gia đình chị, hoặc chửi bới hành hung hăm doạ, xúc phạm. Do vậy chị đã làm tường trình gởi đến cơ quan chức năng:

“Vào ngày 4.6.2010, đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1981, con ông Lê Văn Thu và bà Trần Thị Điểu, ngụ 4/6 ấp Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành) đã rù quến con gái tôi bỏ nhà đi theo hắn (lúc này chỉ mới 15 tuổi 11 tháng 28 ngày). Sau đó, Hùng đưa con tôi về quê nội của Hùng ở chợ Ba Dừa (xã Thanh Trung, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để lẩn trốn. Hay tin, tôi tức tốc lặn lội xuống tận Tiền Giang và trình báo chính quyền sở tại dẫn C. về nhà. Lúc này, khi bà Điểu gặp tôi có ngỏ ý xin cưới C cho Hùng, nhưng tôi từ chối vì con gái tôi còn quá nhỏ chưa đủ tuổi lập gia đình. Tuy nhiên, đến ngày 14.9.2010, C. bỗng nhiên vắng nhà một lần nữa và không rõ tung tích cho đến nay. Biết chắc chắn, C. bị Hùng dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nên tôi tìm cách liên lạc với bà Điểu, nhưng bà ấy luôn tìm cách né tránh. Gần ba tháng trôi qua, nhưng thông tin về C. vẫn biệt tăm, không biết thân phận con gái tôi sống ở đâu và tính mạng sẽ ra sao, cả gia đình tôi luôn phập phòng lo âu. Bất ngờ ngày 15.12.2010, bà Điểu nhờ một người có tên là Đạt đến nhà tôi và yêu cầu tôi giao hộ khẩu gia đình cùng giấy CMND của C. cho bà Điểu, nhưng tôi không đồng ý, nên anh Đạt ra về. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bất ngờ Hùng xuất hiện tại nhà tôi. Hùng không nói gì nhưng lại ngang nhiên xông tới đánh cháu tôi tên là Phong. Thấy vậy chồng tôi can ngăn, liền bị hắn đấm vào mặt chồng tôi hai cái, rồi chụp chiếc bình trà ném thẳng vào người tôi. Do phản xạ tôi đưa tay đỡ làm màn hình điện thoại di động của tôi bị bể. Sau khi đánh người, đập phá tài sản, Hùng chạy ra ngoài tiếp tục đánh đứa cháu tên Nghĩa (bà con với tôi) rồi đập gãy cần số xe mô tô. Thấy vậy, chồng tôi chạy ra ngăn can, Hùng hăm he chửi rủa. Cùng lúc này bà Điểu cũng có mặt với thái độ hung hăng và hăm he đánh tôi. Tôi nói với họ sẽ báo công an, thì Hùng vênh mặt thách thức chửi thề: “ĐM, mấy thằng đó làm con… gì tao, tao đâm chết mẹ hết…”. Một lúc sau, Công an xã Trường Tây có mặt tại hiện trường nhưng hai mẹ con Hùng đã nhanh chân bỏ chạy.

Gia đình tôi xin khẩn thiết kính mong cơ quan công an vào cuộc điều tra truy tìm con gái tôi để sớm đoàn tụ với gia đình. Đồng thời xử lý nghiêm minh theo pháp luật về hành vi “dụ dỗ, giao cấu với trẻ em dẫn đến mang thai” và hành vi đánh người, đập phá tài sản đối với Lê Minh Hùng”.

VỸ THANH

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục