Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
“Vô đi rồi biết”, đó là lời em N.T.N.B (lớp 7A4, Trường THCS Lạc Long Quân, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh) được nghe trước khi bị hành hung, bạo lực một cách vô cớ bởi 2 bạn nữ khác. Hiện nay, em B vẫn đang trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, tâm lý không ổn định, chưa thể tiếp tục đi học trở lại trước thềm kỳ thi.

Bà Trần Thị Kiều (ngụ ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh) phản ánh, con gái bà là em N.T.N.B hiện đang theo học tại lớp 7A4, Trường THCS Lạc Long Quân bị bạn bè hành hung bên ngoài trường học.
Theo lời kể của gia đình, trưa ngày 25/11/2025, em B đến trường học thì gặp P.N.H (học sinh lớp 9A2 cùng trường) và P.N.Q (đã nghỉ học) gọi vào quán nước “nói chuyện”. Em B không chịu thì bị ép lên xe đạp điện của bạn để chạy vào khu vực vắng. Khi được hỏi “Mấy chị chở em vô đây làm gì?” thì P.N.Q trả lời “Mày vô đi rồi biết”.
Tại đây, em B đã bị P.N.H và P.N.Q đánh đập, hành hung vào vùng mặt và đầu. Bạn của em B định can ngăn nhưng bị đe dọa nếu vào can sẽ bị đánh luôn.

Trong ngày, nhà trường liên lạc gia đình các em học sinh để làm việc, ghi nhận sự việc và vẫn chưa rõ lý do em B bị hành hung. Sau đó, gia đình em B trình báo sự việc lên UBND xã Hảo Đước, Công an xã Hảo Đước nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Đến nay, em B đã nghỉ học gần 20 ngày do tâm lý hoang mang và vẫn còn đau, choáng vùng đầu. Trao đổi với phóng viên, gia đình em B mong muốn nhà trường, cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng bạo lực học đường nói chung và trường hợp của em B nói riêng để em an tâm tiếp tục đi học trở lại. Được biết, trước em B, nhiều em học sinh khác cũng bị P.N.H và P.N.Q hành hung nhưng không dám nói.

Để ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của riêng nhà trường, mà cần sự chung tay đồng bộ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, gia đình và toàn xã hội. Chỉ khi mỗi học sinh đều được bảo vệ, mỗi hành vi vi phạm đều được xử lý kịp thời và nghiêm minh, môi trường học đường mới thực sự an toàn, lành mạnh, giúp các em yên tâm học tập và phát triển./.
Thế Giang