Do bị tò mò và thu hút bởi loài bò chét cát, cô
Marlene Thielecke quyết định nuôi một con ở chân trong suốt 2 tháng.
Marlene Thielecke (ảnh), nghiên cứu sinh tại
trường Đại học Charite-Universitätzmedicin, ở Berlin, cho biết, do bị tò mò và
thu hút bởi loài bò chét cát, cô quyết định nuôi một con ở chân trong suốt 2
tháng.
Theo Nydaiynews, Thielecke thường xuyên chụp ảnh
và quay video về quá trình sinh sống của con bọ chét trong chân để phục vụ việc
nghiên cứu khoa học. Cô gái trẻ cho hay đây là cách hiệu quả để tìm hiểu về các
phương pháp ngăn ngừa bệnh về da do bọ chét cát gây ra. Bọ chét cát có tên khoa
học là tungiasis.
Ban đầu Thielecke không gặp bất tiện gì trong
cuộc sống. Tuy nhiên, một thời gian sau cô nhận ra con bọ đang tiết ra một loại
chất lỏng khiến bàn chân cô bị đau nhức và gặp khó khăn khi đi lại.
"Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái"-
Thielecke nói. Cuối cùng, cô quyết định đã đến lúc gắp bỏ con bọ ra khỏi chân.
Sau hai tháng, Thielecke phát hiện ra loài bò
chét thường giao phối khi ở trong cơ thể vật ký sinh. Tuy nhiên, do không có bạn
tình nên nó không thể sinh sản và cũng không chết được.
Theo ngoisao