Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lợi dụng sự tín nhiệm của chủ, vợ chồng Em, Hai đã “bỏ túi” gần 20 triệu đồng rồi bỏ trốn.

![]() |
Chị Dương Thị Út, chủ doanh nghiệp kinh doanh phân bón và xăng dầu Dương Linh (xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) cho biết: Vào tháng 4.2011, cơ sở của chị nhận Lê Hùng Em (SN 1967) và vợ là Nguyễn Thị Bé Hai (SN 1974) cùng con trai Lê Tuấn Khanh (SN 1988) vào làm.
Gia đình Em, Hai còn có một con nhỏ 6 tuổi, họ thuê nhà trọ ở gần nơi làm việc. Hai vợ chồng hằng ngày bán xăng, dầu, được chị Út cấp cho một chiếc xe máy để đi lại.
Ngày 20.9.2011, vợ chồng Em, Hai đã “bỏ túi” gần 20 triệu đồng của chị Dương Thị Út, rồi cùng hai con bỏ trốn.
NGUYỄN CÔNG DÂN
* Ngày 25.5.2011, bà Lê Thị Thanh Vân muốn ngất xỉu khi phát hiện toàn bộ tài sản gồm 2 chiếc nhẫn vàng bốn số 9 (trọng lượng 1 chỉ), 3 thẻ vàng SJC nặng 3 chỉ và số tiền 13 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.
Anh Lê Hoà Thái Sơn, con trai bà Vân cũng bị kẻ gian “ẵm” gọn 1 chiếc lắc vàng bốn số 9 trọng lượng 2 chỉ, 1 sợi dây chuyền vàng nặng 3 chỉ cùng 1 thẻ vàng SJC nặng 1 chỉ.
Sau khi khoanh vùng đối tượng, Lê Nhật Nam bị bắt theo lệnh khẩn cấp khi hắn đang lẩn trốn tại nhà bà nội. Tại cơ quan công an, Nam đã thừa nhận từ ngày 7.4 đến 23.5.2011, hắn đã 3 lần đột nhập vào nhà bà Vân (cô ruột của y) trộm tiền, vàng với tổng giá trị 55,3 triệu đồng.
Ngày 23.9, Nam bị TAND Hoà Thành đưa ra xét xử với tội danh: “Trộm cắp tài sản”, lãnh mức án 2 năm tù.
GIA MINH