Chỉ là một nông dân thôi, nhưng ông Phạm Văn
Hùng (Tư Hùng), ngụ tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu lại được nhận
rất nhiều bằng khen từ tỉnh đến Trung ương về thành tích sáng tạo khoa học kỹ
thuật.
Tôi gặp ông Hùng tại nhà riêng trong lúc ông và
các công nhân đang tất bật hoàn tất công đoạn cuối cùng cho dàn máy chăm sóc
vườn cao su để tham dự hội chợ Techmark diễn ra tại Đồng Nai. “Vì đây là cơ hội
tốt để chào hàng ra các tỉnh bạn”, ông Hùng phấn khởi cho biết. Vừa bước vào
tuổi 51 nhưng ông Hùng trông có vẻ “khằn” hơn so với tuổi. Ông cười: “Có lẽ do
vất vả, thăng trầm nên trông như vậy”. Ít ai biết ông giám đốc Phạm Văn Hùng đã
từng trải qua một thời lận đận khó khăn.
Xuất thân trong một gia đình làm nghề buôn bán ở
Mỹ Tho (Tiền Giang) và từ nhỏ cậu bé Hùng chỉ biết đứng bán hàng phụ cha mẹ. 18
tuổi Hùng lên Tây Ninh lập nghiệp bằng chân công nhân trong một nông trường mía.
Lúc đó, chàng trai miền Tây mới biết tới mía, mì và máy móc. Được tham gia học
lái máy cày, ban đầu Hùng thấy vất vả quá vì “có biết gì về nó đâu”. Nhưng vì
“không ráng làm việc này thì biết làm việc gì”. Thế là Hùng quyết chí học, lại
mày mò tìm hiểu thật kỹ về máy móc. Và “đã học thì phải học cho tốt”, sau một
thời gian Hùng đã có thể lái xe máy cày và còn tự sửa chữa máy được. Phát hiện
ra mình cũng có “khiếu” về lĩnh vực này và Hùng bắt đầu mơ mở một xưởng cơ khí.
Lúc ấy- và cho đến bây giờ, mặt hàng cơ giới hoá nông nghiệp còn đang rất thiếu
ở địa phương. Phải làm gì đó để có thể giải quyết bớt những thiếu thốn ấy và đáp
ứng được nhu cầu về nông nghiệp ngày càng phát triển ở địa phương. Hùng nghĩ
vậy. Để theo đuổi ước mơ của mình, anh đã trải qua hai lần trắng tay, đó là lần
bán hết đất, mở tiệm sạc bình và hàn tiện, rồi lần khác là vay vốn mua máy xới
tay chăm sóc mía nhưng thất bại, phải vướng nợ.
 |
Ông Hùng (phải) trong xưởng sản xuất
máy. |
Nhưng trong cái khó có cái may, khi Nhà máy
đường Bourbon đi vào hoạt động. Hùng được nhận vào làm ở trại mía giống nhờ có
tay nghề. Thế là có cơ hội phát triển. Anh miệt mài đeo đuổi những sáng tạo về
máy móc với sự giúp đỡ, hỗ trợ của anh em kỹ thuật nhà máy và những phương tiện
sẵn có. Năm 2003, cỗ máy đầu tiên của Hùng xuất xưởng, đó là máy phát gốc mía
kết hợp cày đất. Cũng năm 2003, Hùng quyết định dồn hết vốn liếng của mình để
thành lập doanh nghiệp. Và doanh nghiệp tư nhân Tư Hùng do ông Phạm Văn Hùng làm
giám đốc ra đời, chuyên tiện hàn gia công và sản xuất các loại máy nông nghiệp,
phục vụ cơ giới hoá tận nơi theo yêu cầu, bán sắt thép và các loại máy cơ giới.
Sau khi thành lập doanh nghiệp, ông Hùng càng tất bật nhiều hơn nữa, phải tự
mình vừa chạy vòng trong vừa chạy vòng ngoài với đủ loại công việc: lo vật liệu,
thiết kế máy, báo cáo hằng tháng… Ông tiếp tục cho ra đời thêm các loại máy để
phục vụ nông nghiệp như dàn máy cày sâu kết hợp bón phân cho mía, dàn thổi lá
cao su, dàn máy bón phân và bón vôi cao su cải tiến lên thành dàn bừa kết hợp
bón vôi, bón phân cao su. Sắp tới ông dự định sẽ cho ra mắt dàn máy trồng mì.
Dù chưa qua hết lớp 9 nhưng ông chủ Phạm Văn
Hùng lại biết cách tự học hỏi và nắm bắt rất nhanh kỹ thuật cơ khí. Trong việc
làm ăn, ông luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Đồng thời coi trọng sự phục vụ ân cần
đối với khách hàng. “Bất cứ lúc nào khách hàng cần là mình phải đến tận nơi”.
Đây cũng được coi là phương châm hoạt động của doanh nghiệp. Các loại máy của
doanh nghiệp Tư Hùng sau khi được đưa ra thị trường đều được sự đánh giá tích
cực của người sử dụng. Đó là động lực giúp giám đốc Phạm Văn Hùng tiếp tục phát
huy óc sáng tạo, cải tiến thêm nhiều sản phẩm phục vụ nông nghiệp, không chỉ
trong địa phương mình mà còn cho các huyện khác. Đó chính là hướng làm ăn mà ông
chủ doanh nghiệp Tư Hùng đang hướng tới.
Mỗi năm ông Hùng bán ra thị trường vài chục máy
mỗi loại. Ông Hùng vẫn không ngừng việc nghiên cứu, cải tiến để sản phẩm của
mình ngày càng hoàn thiện hơn. “Điều mình tâm đắc nhất là các loại máy mình làm
ra phục vụ được nhu cầu thiết yếu của bà con nông dân, góp phần tiết kiệm chi
phí, nâng cao năng suất cho sản xuất nông nghiệp”- ông vui vẻ cho biết.
NGÔ TUYẾT