Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mọi việc bắt nguồn từ việc Raza Haider – một nghị viên của Phong trào Muttahida Qaumi (MQM) – cùng với vệ sĩ bị bắn chết hôm 2.8 tại một thánh đường ở khu vực Nazimabad.

Vòng luẩn quẩn của sự báo thù đã đẩy thành phố lớn nhất Pakistan rơi vào tình trạng bạo lực, làm ít nhất 45 người thiệt mạng, 93 người bị thương. Mọi việc bắt nguồn từ việc Raza Haider – một nghị viên của Phong trào Muttahida Qaumi (MQM) – cùng với vệ sĩ bị bắn chết hôm 2.8 tại một thánh đường ở khu vực Nazimabad.
Phong trào MQM hiện đang nắm quyền tại Karachi và là hậu duệ của những người Ấn Độ nói tiếng Urdu nhập cư vào Pakistan ngay từ những ngày đầu quốc gia này vừa được thành lập vào năm 1947. Đối thủ chính của MQM là Đảng Dân tộc Awami (ANP) - một đảng thế tục hoạt động chủ yếu ở Tây Bắc Pakistan và trong cộng đồng người Pashtun sống ở Karachi.
![]() |
|
Quân đội triển khai binh lính khắp thành phố nhưng vẫn không ngăn chặn được những vụ đốt phá. Ảnh: Getty |
Ngay sau cái chết của ông Raza Haider, một cuộc chiến báo thù bùng phát, hàng loạt các nhóm vũ trang đốt xe cộ, xông vào các toà nhà, súng nổ khắp nơi. Hầu hết những người bị giết đều bị bắn vào đầu kiểu hành quyết. Trường học, các cửa hàng đều phải đóng cửa. Cảnh sát đang ráo riết điều tra để xác định “ai” là thủ phạm gây ra tình trạng hỗn loạn này.
Một số nhà phân tích cho biết, hầu hết những người ủng hộ các đảng phái tại thành phố Karachi không ít thì nhiều dính líu đến các băng nhóm “xã hội đen”. Nhiều người lo ngại tái diễn tình trạng xung đột sắc tộc và các đảng phái như hồi thập niên 1980, 1990 của thế kỷ 20, làm hàng chục người chết mỗi tuần.
Người phát ngôn chính quyền tỉnh Sindh, Jamil Soomro cho biết, có khoảng 10 người bị bắt giữ. Cảnh sát và quân đội đang được triển khai khắp thành phố để trấn áp bạo lực. Tuy nhiên, hôm 3.8, người ta vẫn còn nghe tiếng súng, lửa vẫn bốc lên ở một số nơi tại Karachi.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP)
