Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bạo lực gia tăng nghiêm trọng ở Pakistan kể từ sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt Osama Bin Laden hồi đầu tháng 5 vừa qua.

![]() |
|
Ishaq Khan, 13 tuổi, mất một chân trong một vụ nổ mìn đang điều trị tại Trung tâm y tế dã chiến của ICRC ở Peshawar. |
Bạo lực gia tăng nghiêm trọng ở Pakistan kể từ sau vụ biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden ở Abbotabad hồi đầu tháng 5 vừa qua – nguyên Chánh Văn phòng đại diện Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết trong một cuộc họp báo tại Geneva (Thuỵ Sĩ) hôm 11.7.
Pascal Cuttat – một quan chức cao cấp của ICRC từng có 3 năm công tác tại Pakistan. Ông cảnh báo, cái chết của Bin Laden đã làm tình trạng bạo lực ngày càng lan tràn, đến tận vùng nông thôn. Bằng chứng là chỉ hai tháng trở lại đây, số người bị thương được đưa cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện và trung tâm y tế của ICRC tăng cao gấp nhiều lần so với những năm trước. Mới đây nhất là một vụ đánh bom tự sát ở thị trấn Battagram, tây bắc Pakistan làm 3 cảnh sát và 2 dân thường thiệt mạng.
Pascal Cuttat nói thêm, một hậu quả không kém phần nghiêm trọng khác là tâm lý kỳ thị người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây cũng gia tăng gây khó khăn cho công tác cứu trợ nhân đạo của ICRC tại Pakistan. Thậm chí, các quan chức chính quyền ở một số địa phương còn tìm cách cản trở ICRC mở rộng hoạt động hay đến thăm các tù nhân – một trong hoạt động của ICRC.
Vị quan chức ICRC này bi quan cho rằng, cái chết của Bin Laden sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống xã hội Pakistan trong một thời gian dài.
TÙNG LÂM
(Theo Reuters)
