Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một kẻ đánh bom liều chết mặc trang phục burqa trà trộn vào đám đông đang chờ nhận lương thực tiếp tế và kích nổ quả bom mang theo.

Sáng 25.12, một kẻ đánh bom liều chết mặc trang phục burqa (trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo) trà trộn vào đám đông đang chờ nhận lương thực tiếp tế và kích nổ quả bom mang theo, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương) ngay trước Văn phòng của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ở thành phố Khar, thuộc vùng Bajaur, tây bắc Pakistan, gần biên giới với Afghanistan.
Ông Dosti Rehman, một quan chức tại bệnh viện Bajaur cho biết: “Tôi đã đếm được 40 thi thể nhưng số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm khi có nhiều người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch”.
![]() |
Cảnh sát kiểm tra một chiếc ô-tô bị hư hại tại hiện trường vụ vụ nổ bom ở Quetta hôm 24.12. Ảnh: Reuters |
Theo người phát ngôn của WFP, vụ nổ xảy ra khi mọi người đang được kiểm tra tại trạm kiểm soát an ninh gần trung tâm WFP. Các nhân chứng ban đầu kể rằng, kẻ tấn công ném lựu đạn vào đám đông, sau đó mới kích bom nổ
Một nhân chứng tên Hussain Ahmed nói: “Đầu tiên có 2 tiếng nổ nhỏ và mọi người bắt đầu chạy tìm chỗ trốn. Nhưng chỉ trong vòng vài giây, một tiếng nổ lớn vang lên và xác chết nằm la liệt. Thật khủng khiếp!”.
Hiện chưa tổ chức nào nhận thực hiện vụ đánh bom. Ước tính khoảng 1.500 người đang có mặt trước văn phòng nói trên khi xảy ra vụ tấn công.
Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi 150 phiến quân Taliban tấn công 5 chốt kiểm soát ở khu vực Mohmand lân cận, làm ít nhất 11 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác. Phía phiến quân có 24 tên bị tiêu diệt.
Người phát ngôn Taliban xác nhận vụ việc nhưng phủ nhận số phiến quân bị giết mà các quan chức chính phủ công bố. Theo người này, phía phiến quân chỉ có 2 tay súng bị giết.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)