Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Phi công Nga khẳng định không xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ
Thứ năm: 12:00 ngày 26/11/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Phi công phụ vừa được cứu của chiếc máy bay Nga Su-24 bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi khẳng định, phi cơ không xâm phạm không phận Thổ và cho biết không có bất cứ cảnh báo nào qua radio hay bằng mắt thường được đưa ra bởi Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng Sputniknews dẫn lời phi công Konstantin Murakhtin nói: “Không hề có cảnh báo nào, dù là qua radio hay bằng mắt thường. Không có bất kỳ sự liên lạc. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn tiếp tục giữ hướng bay như thường lệ. Bạn cần phải hiểu về sự khác biệt về tốc độ giữa máy bay ném bom chiến lược như Su-24 so với một máy bay F-16.

Nếu họ muốn cảnh báo chúng tôi, họ có thể bay song song để chúng tôi thấy họ. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Và rồi tên lửa đột nhiên trúng phần đuôi máy bay chúng tôi. Chúng tôi thậm chí không có thời gian để có biện pháp tránh né”.

Phi công phụ Konstantin Murakhtin trả lời phỏng vấn. Ảnh: Sputnik

Phi công Murakhtin cũng khẳng định rằng không có chuyện xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ “dù chỉ là một giây”.

“Dĩ nhiên, đã thực hiện một số chuyến bay, nên chúng tôi biết rõ vùng đó như lòng bàn tay mình. Chúng tôi khi đó vừa tiến hành các cuộc xuất kích và đang quay trở về căn cứ theo một lộ trình đã định sẵn. Tôi là một người điều hướng.

Tôi biết mọi độ cao ở đó. Dù có bị bịt mắt tôi cũng có thể dẫn đường cho máy bay trong khu vực đó”, phi công sống sót nói thêm. “Chúng tôi đang bay ở  độ cao 6.000 m trong điều kiện trời hoàn toàn trong, và chúng tôi hoàn toàn kiểm soát đường bay”.

Murakhtin cho biết, anh muốn tiếp tục phục vụ trong lực lượng không quân Nga tại Syria. “Tôi không thể chờ cho đến khi được xác nhận đủ sức khoẻ, để tôi có thể trở lại nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ xin chỉ huy giữ tôi ở lại căn cứ này - Tôi có món nợ phải trả cho cơ trưởng của tôi", Murakhtin nói.

Hôm 24.11, chiếc máy bay Su-24 bị bắn hạ bởi tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Hai phi công đã thoát ra khỏi máy bay trước khi nó rơi. Theo Bộ tham mưu trưởng Nga, Cơ trưởng thiệt mạng bởi hoả lực từ mặt đất, trong khi lực lượng nổi dậy người Kurd nói chúng bắn chết anh này trong lúc anh đang nhảy dù. Phi công phụ đã trốn thoát và được quân đội Syria giải cứu và đưa về căn cứ Không quân của Nga tại Syria, Hmeymim an toàn và khoẻ mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phản ứng giận dữ về vụ việc máy bay Su-24 bị bắn rơi, gọi động thái là “cú đâm sau lưng từ những đồng loã của khủng bố” và thề sẽ có “những hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo Tổng thống Nga, máy bay Nga rơi trong lãnh thổ Syria và cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đến 4km.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng cho 3 binh sĩ, gồm 2 người hy sinh trong vụ máy bay Su-24 bị bắn rơi tại Syria.

Theo cơ quan báo chí Điện Kremlin Nga, Trung tá Oleg Peshkov, người đã hy sinh sẽ được truy tặng huy chương Ngôi sao Anh hùng Liên bang Nga; Đại uý Konstantin Murahtin, phi công phụ của chiếc Su-24 bị bắn rơi được trao tặng Huân chương dũng cảm. Người còn lại được truy tặng Huân chương dũng cảm là binh sĩ thuỷ quân lục chiến Alexandr Pozynich. Anh Pozynich hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 2 phi công nhảy dù khỏi máy bay Su-24 bị bắn rơi.

THUÝ TRINH

Tổng hợp từ Sputniknews

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh