Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Phòng khám quân - dân y Sư đoàn 5: Địa chỉ tin tưởng của người bệnh
Thứ hai: 10:25 ngày 01/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đã từ lâu, bà con nhân dân huyện Châu Thành biết đến Phòng khám Quân dân y của Sư đoàn 5 như một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, nhất là đối với những gia đình nghèo, trẻ em và người già.

Đã từ lâu, bà con nhân dân huyện Châu Thành biết đến Phòng khám Quân dân y của Sư đoàn 5 như một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, nhất là đối với những gia đình nghèo, trẻ em và người già. Với trang thiết bị y tế hằng năm được bổ sung, từng bước hiện đại hoá, cùng với tay nghề chuyên môn giỏi, đặc biệt là tinh thần chăm sóc bệnh nhân nhiệt tình, tận tuỵ của đội ngũ y, bác sĩ; niềm tin của bà con là hoàn toàn có căn cứ.

Nhân dân chờ đến lượt khám, điều trị bệnh tại phòng khám Quân dân y SĐ5

Do điều kiện công việc nên nhiều bà con trong vùng đều đưa người thân của mình đến khám, chữa bệnh vào thứ bảy, chủ nhật. Có ngày lưu lượng bà con nhân dân trong vùng đến đây khám, chữa bệnh rất đông. Lúc cao điểm có khi lên đến cả trăm người. Nhiều người cách xa phòng khám hàng chục cây số, ở tận xã Biên Giới, xã Trí Bình (huyện Châu Thành)… cũng đến đây chữa bệnh. Tại phòng khám răng hàm mặt, tôi thấy mọi người xếp hàng để chờ đến lượt mình vào khám, có người còn dẫn theo cả những cháu nhỏ. Trời đã về trưa, nhưng phòng khám dường như càng lúc càng đông hơn. Những giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên những gương mặt những thầy thuốc- người lính ở đây. Nhưng họ vẫn tận tình với công việc. Chỗ này phát thuốc, chỗ kia đang hướng dẫn người bệnh, có cả những cụ già bảy, tám mươi tuổi đang được các y, bác sĩ chăm sóc sức khoẻ, kiểm tra huyết áp, đo điện tâm đồ, châm cứu…

Sự tận tình của các y, bác sĩ- chiến sĩ Sư đoàn 5 đã để lại trong lòng người bệnh và thân nhân người bệnh một tình cảm tốt đẹp. Trong tháng 7.2011 vừa qua, một bệnh nhân bị đau thần kinh toạ đi chữa nhiều nơi bệnh không bớt. Khi đến Bệnh xá Quân dân y Sư đoàn 5, sau một tuần điều trị bệnh đã khỏi. Cảm động trước sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ bộ đội, ông đã mua tặng Phòng khám đèn hồng ngoại, máy châm cứu điện trị giá trên 2 triệu đồng.

Chúng tôi đến Phòng khám Quân dân y Sư đoàn đúng vào ngày Thương binh liệt sĩ 27.7. Gặp bác sĩ Trần Thanh Nghị và BS Lê Văn Chuyên, đều là thương binh và đã có trên 25 năm gắn bó với quân y Sư đoàn, hai anh cho biết: Được cấp trên quan tâm cho nghỉ nhân ngày 27.7, song vì bà con đến khám bệnh rất đông nên hai anh vẫn làm việc bình thường. Với lại bà con cũng quen với sự chăm sóc, thăm khám của các anh, nghỉ không được. Với các anh vất vả mấy cũng không quan trọng, được dân tin yêu là vui mừng lắm.

Những thầy thuốc- chiến sĩ Sư đoàn 5, bằng tấm lòng, tâm huyết của mình, đã và đang góp phần dệt nên hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ hôm nay. Và, người dân vẫn đang cần lắm những phòng khám như thế…

Xuân Thu

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh