Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Phóng viên quốc tế bị mắc kẹt tại Libya
Thứ năm: 11:33 ngày 25/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang giam lỏng 35 phóng viên quốc tế trong một khách sạn tại khu trung tâm thủ đô Tripoli.

Lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang giam lỏng 35 phóng viên quốc tế trong một khách sạn tại khu trung tâm thủ đô Tripoli.

Đài truyền hình Al Arabiya hôm 24.8 cho biết, khách sạn Rixos bị canh giữ nghiêm ngặt, và các phóng viên không được phép rời khách sạn kể từ hôm 23.8, khi cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thủ đô giữa binh lính của ông Gaddafi và lực lượng nổi dậy trở nên khốc liệt.    

Theo Al Arabiya, những phóng viên này đang phải sống trong tình trạng thiếu điện, nước và lượng lương thực cung cấp ít ỏi. Họ phải mặc áo chống đạn và mũ sắt nai nịt cẩn thận. Các phóng viên nằm ngồi la liệt tại một hành lang của khách sạn Rixos, một số người khác thì tập trung ở tầng hầm của khách sạn và tranh thủ chợp mắt khi bên ngoài vẫn đì đùng tiếng nổ và rào rào tiếng đạn bay. 

Phóng viên nước ngoài tại khách sạn Rixos ở thủ đô Tripoli. Ảnh: Ria Novosti

Hôm 24.8, lực lượng nổi dậy tuyên bố rằng, họ đang cố giải thoát cho những phóng viên quốc tế, nhưng một cuộc tấn công trực tiếp vào khách sạn, được bảo vệ bởi một nhóm binh sĩ mặc thường phục, vũ trang bằng súng tiểu liên và súng phóng lựu, có thể đặt mạng sống của nhóm phóng viên vào tình trạng đặc biệt nguy hiểm. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 23.8 kêu gọi Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya và các phe đối lập đảm bảo an toàn cho tất cả những người quốc tịch nước ngoài trong suốt những ngày còn lại của chế độ Gaddafi và thời kỳ chuyển tiếp.

Trong khi đó, Đài truyền hình al-Urubah ủng hộ ông Muammar Gadhafi đưa tin, trong bài phát biểu qua băng ghi âm hôm 23.8 ông đã thề “hoặc là chiến thắng, hoặc là chết” trong cuộc chiến chống lại NATO và phe nổi dậy. Ông nói rằng việc ông rút lui khỏi dinh thự Bab al-Aziziya chỉ là “một động thái mang tính chiến thuật”.

Nhà lãnh đạo Libya cho biết, dinh thự của ông đã bị phá huỷ bởi 64 cuộc không kích của NATO.

Hiện chưa rõ liệu ông Gadhafi và gia đình có ở Bab al-Aziziya hay không, nhưng khu nhà này được cho là được nối với nhiều địa điểm quan trọng khắp thành phố bằng các đường hầm.

Cũng trong ngày 24.8, các thành viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia của phe nổi dậy cho biết kế hoạch bay tới Tripoli để bắt đầu công việc nhằm thành lập một chính phủ mới, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao tại Qatar với các đại sứ Mỹ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất để thảo luận về các công việc thời hậu Gadhafi.

TRINH DƯƠNG

(Theo Ria Novosti/BBC)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh