BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết tâm học để trở thành cô giáo 

Cập nhật ngày: 23/12/2022 - 09:09

BTN - Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng cô bé Nguyễn Thị Bích Trâm, lớp 6.3, Trường THCS Tiên Thuận (ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) quyết tâm học tốt để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Chiếc bàn ăn cơm của gia đình cũng được Trâm dùng làm góc học tập.

Gia đình Trâm ở cuối một con đường đất đỏ thuộc địa bàn ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu. Cha mẹ có 2 người con, Trâm là con gái đầu lòng và em trai học lớp 1. Anh Nguyễn Tân Thanh- cha của Trâm cho biết cả nhà hiện sống chung với gia đình mẹ ruột và kiếm sống bằng nghề làm thuê làm mướn. “Đến mùa lúa, vợ chồng đi làm thuê nhổ cỏ lúa, bón phân, xịt thuốc. Mùa trồng thuốc lá vàng thì đi làm thuê vun gốc, thu hoạch lá thuốc…”- anh Thanh nói.

Điều kiện kinh tế khó khăn, gần nửa tháng qua, anh Thanh bị nhiễm trùng mũi khá nặng, phải điều trị nội trú ở Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh. Vợ anh bỏ công ăn việc làm đến bệnh viện chăm sóc chồng. Hôm chúng tôi đến thăm, anh Thanh vừa xuất viện, trên gương mặt còn băng bó vết thương và chưa thể lao động được. Mọi chi phí thuốc men, sinh hoạt thường ngày đều trông chờ vào đồng tiền do người vợ làm thuê.

Mặc dù điều kiện gia đình thiếu trước hụt sau, Trâm luôn có ý thức học tập. Hằng ngày, em tự đi xe đạp đến trường học. Ở nhà, em không có bàn học, phải dùng chiếc giường ngủ hoặc bàn ăn cơm của gia đình làm góc học tập.

Cha mẹ nghèo, Trâm chưa bao giờ xin đi học thêm mà luôn tự giác học tập. Những lúc cha mẹ bận việc, Trâm vào bếp phụ nấu cơm, quét nhà, rửa chén. Trâm còn nhỏ tuổi, chưa ý thức về nghề nghiệp trong tương lai, nhưng hiện tại, cô học trò nhỏ này quyết tâm học hành thật tốt với ước mơ lớn lên trở thành cô giáo, "để dạy học cho những trẻ em trong xóm”- Trâm thỏ thẻ.

Đại Dương