Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Sát hại hàng xóm chỉ vì chuyện vô cớ
Thứ ba: 05:42 ngày 07/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sang trở lại nhà anh Tiên chạm mặt anh Xem chửi thề và bất ngờ cầm dao xốc tới đâm vào ngực trái anh Xem. Nhát dao oan nghiệt đâm thấu tim khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

(BTNO)- Sáng mùng 5.5 ÂL (ngày 6.6.2011), anh Trần Văn Tiên (SN 1963, ngụ ấp Ninh Hoà, xã Ninh Thạnh, Thị xã) có hảo ý mời mấy người bạn cùng xóm đến nhà thịt một con gà làm mồi nhậu nhân mùng Năm. Trong nhóm có Phan Văn Sang (SN 1989, tự Nhỏ) cùng người anh ruột là Phan Văn Nhiều (tự Lớn) và anh Hồ Văn Xem (SN 1973, ngụ cùng địa phương). Sau khi “xoay vòng cụng ly” cả nhóm hứng chí rủ nhau đánh bài giải trí. Phan Văn Sang không tham gia mà chỉ đứng quanh nhìn chơi rồi bước ra bàn nước uống trà.

"Chủ nhân" bữa tiệc đau khổ chỉ nơi người bạn nhậu bị đâm chết

Đánh bài đến chiều, Sang nghe có tiếng cãi vã phía trong vì chung chi không sòng phẳng, Sang bước vào và chứng kiến anh Xem và anh Nhiều đang lớn tiếng đấu khẩu. Bực tức cho rằng chuyện bài bạc có phần gian lận nên Sang lên tiếng bênh anh mình, rồi bỗng dưng thả bộ về nhà. Sau đó Sang trở lại nhà anh Tiên chạm mặt anh Xem chửi thề và bất ngờ cầm dao xốc tới đâm vào ngực trái anh Xem. Nhát dao oan nghiệt đâm thấu tim khiến nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Chỉ một phút nóng giận vô cớ, Phan Văn Sang nhẫn tâm ra tay cướp đi sinh mạng người anh hàng xóm. Rồi đây Sang phải trả giá cho hành động nông nổi của mình, nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân thì không có điều gì thay đổi được.

GIA MINH

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục