Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

SƯ ĐOÀN 5:

Sôi nổi khí thế chiến thắng 30.4 

Cập nhật ngày: 20/04/2020 - 12:48

BTN - Những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt nhiệt huyết, niềm tin, trách nhiệm và đầy tự hào của các chiến sĩ trẻ thật khó quên. Họ đang viết tiếp, tô thắm thêm trang sử hào hùng của thế hệ cha anh, phát huy khí thế thần tốc, quyết thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 trong bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 5 huấn luyện bắn súng tiểu liên AK tại thao trường

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Sư đoàn 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng Thủ Thừa, Tân An, chặt đứt lộ 4 thuộc địa bàn tỉnh Long An… góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phát huy khí thế chiến thắng năm xưa, lớp trẻ Sư đoàn 5 hôm nay luôn ra sức thi đua “huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Một buổi sáng giữa tháng 4, trên thao trường ngập nắng, các chiến sĩ của Đại đội Trinh sát áo ướt đẫm mồ hôi say sưa luyện tập. Những động tác võ thuật cá nhân, đánh gần, đánh đối kháng… được từng chiến sĩ trẻ thực hiện mạnh mẽ, dứt khoát.

Đại uý Mai Chí Dũng, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát của Trung đoàn 5 cho biết, huấn luyện chuyên ngành trinh sát không chỉ đòi hỏi cao về thể lực, sự nhanh nhẹn mà còn yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn có ý chí rèn luyện, tính kỷ luật, không ngại gian khổ, vất vả. Đơn vị đang tích cực tập luyện để đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn” của ngành.

Tại thao trường huấn luyện của các phân đội phòng không, từng khẩu đội súng máy cao xạ 12,7 ly đang ôn luyện nội dung bắn mục tiêu bay thấp. Theo tiếng hô to, rõ, dõng dạc của chỉ huy, các phân đội, khẩu đội nhanh chóng triển khai trận địa. Mỗi người một nhiệm vụ, một thao tác, song tất cả đều kết hợp thật nhịp nhàng, nhanh nhẹn, chính xác. Trên bầu trời xanh, những chiếc máy bay mô hình chuyển động liên tục, khi bay ngang, khi bổ nhào. Những nòng súng cao xạ kiêu hãnh vươn cao, quay đều bám sát mục tiêu.

Chỉ tay về các chốt trực phòng không gần thao trường, Thiếu tá Bùi Quốc Chính- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 16 súng máy phòng không của Sư đoàn cho biết, ngoài việc huấn luyện, diễn tập và tham gia các hội thi, hội thao phòng không, các cấp, đơn vị còn tổ chức tốt các vọng quan sát, trực sẵn sàng chiến đấu bất kể ngày đêm, quyết tâm bảo đảm canh giữ an toàn vùng trời biên cương Tổ quốc.

Thi đua cùng chiến sĩ “đàn anh”, chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2020 phấn đấu rèn luyện để khẳng định mình trong giờ tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK. Trời gần về trưa, bãi tập càng thêm nắng nóng.

Gạt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt sạm đi vì nắng, chiến sĩ mới Phạm Hoài Ân thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 vui vẻ nói: “Bọn em cố gắng để đạt kết quả tốt nhất trong lần bắn đạn thật sắp tới. Đây không chỉ là những kỷ niệm đẹp của những ngày đầu quân ngũ mà còn là chỉ tiêu thi đua của cá nhân hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà đơn vị đang phát động”. Cùng đơn vị với Phạm Hoài Ân, chiến sĩ mới Nguyễn Hữu Anh tự tin khẳng định: “Mục tiêu của em và các bạn trong bắn đạn thật kiểm tra bài 1 súng tiểu liên AK phải là kết quả giỏi”.

Những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt nhiệt huyết, niềm tin, trách nhiệm và đầy tự hào của các chiến sĩ trẻ thật khó quên. Họ đang viết tiếp, tô thắm thêm trang sử hào hùng của thế hệ cha anh, phát huy khí thế thần tốc, quyết thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 trong bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

XUÂN THU