Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Al-Shabab khẳng định, việc họ rút quân chỉ là “chiến thuật”, nhằm củng cố lực lượng chuẩn bị cho một cuộc phản công.

Hôm 6.8, người phát ngôn chính phủ Somali, ông Abdirahman Omar Osman cho biết, lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shabab đã rút quân, rời khỏi thủ đô Mogadishu. Ông Osman tuyên bố, đây là “một chiến thắng huy hoàng đối với nhân dân Somali”.
Người phát ngôn chính phủ Somali nhấn mạnh, quân đội đã bắt đầu triển khai binh lính ở những khu vực từng do các tay súng al-Shabab kiểm soát ở thủ đô Mogadishu. Ông Osman kêu gọi người dân thủ đô đang tản cư nên quay trở về và cam kết quân đội sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm an ninh.
![]() |
|
Nạn đói đang hoành hành khắp Somali |
Trong khi đó, Ali Mohamed Rage – người phát ngôn lực lượng al-Shabab khẳng định, việc họ rút quân chỉ là “chiến thuật”, nhằm củng cố lực lượng chuẩn bị cho một cuộc phản công. Lực lượng al-Shabab tuyên bố, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu đánh chiếm thủ đô Mogadishu.
Phóng viên hãng tin Al Jazeera tại Mogadishu, Peter Greste nhận định, mặc dù al-Shabab đã rút quân về hướng về Baidoa – thành trì của phiến quân ở miền Nam Somali. Tuy nhiên, dường như lực lượng đã âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện một cuộc chiến du kích trong thành phố. “Họ đã mất quá nhiều tay súng cũng như sự ủng hộ về chính trị, tài chính, nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài. Vì thế đương nhiên al-Shabab phải thay đổi chiến thuật” - Peter Greste nói.
Bớt được nỗi lo đối phó với al-Shabab, chính phủ Somali lại phải đối mặt với nạn đói đang hoành hành khắp đất nước. Hôm 5.8, ít nhất 10 người chết, 15 người bị thương khi binh lính và người dân đánh cướp đoàn xe chở lương thực và dầu hoả cho trại tỵ nạn Badbaado, thủ đô Mogadishu.
Đ.H.T
(Theo AP/Reuters)
