Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các bạn sinh viên cho rằng, tình yêu trong sinh viên là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tình yêu đó phải xuất phát từ động cơ trong sáng, lành mạnh.

Mới đây, khoa Bộ môn chung Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh tổ chức buổi ngoại khoá cho sinh viên. Nhiều chuyên đề đã được nêu lên để các thầy cô giáo tương lai trình bày ý kiến, sự hiểu biết của mình. Có chuyên đề theo dòng thời sự như bạo lực học đường, có chuyên đề chỉ thuần tuý về mặt chuyên môn. Nhưng được sinh viên đón nhận nồng nhiệt nhất, bàn tán, tranh luận sôi nổi nhất chính là chuyên đề về tình yêu, do sinh viên khoa Ngoại ngữ trình bày.
Trong phần thuyết trình, các bạn sinh viên cho rằng, tình yêu trong sinh viên là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, tình yêu đó phải xuất phát từ động cơ trong sáng, lành mạnh. Yêu là để giúp nhau học tập. Hãy cứ yêu đi! Nhưng yêu như thế nào mới là điều đáng quan tâm. Đó là điều mà các thầy cô giáo tương lai chia sẻ.
![]() |
Hào hứng khi bàn về chủ đề tình yêu |
Một trong những vấn đề rất được các bạn sinh viên trẻ quan tâm thời gian qua là vấn đề sống thử trước hôn nhân cũng được các thầy cô giáo tương lai “mổ xẻ” sôi nổi. Một nữ sinh viên khoa Giáo dục tiểu học cho biết: một số bạn học của cô đã và đang sống thử. Họ quan niệm rằng, sinh viên sống xa nhà, cần phải có người bạn khác giới để cùng chia sẻ. Mặt khác, sống thử là để khám phá nhau, cho “hiểu” nhau, nếu chuyện trăm năm không thành thì khi chia tay cũng đơn giản, vì không sợ ràng buộc về mặt pháp lý. Chẳng những vậy còn có thể tiết kiệm chi phí ăn ở! Một số bạn sinh viên tỏ ra cảm thông với các bạn trẻ đang sống thử, một số khác không ủng hộ nhưng cũng không lên án, bởi quan điểm yêu và sống hiện nay đã “thoáng” hơn so với trước.
Tuy nhiên, khi được hỏi, phần lớn sinh viên vẫn không tán thành chuyện sống thử. Hai bạn Huyền Trang và Kim Tuyền, sinh viên năm thứ 2, lớp Mầm non đều cho biết họ đang yêu nhưng chưa bao giờ chấp nhận sống thử với người mình yêu. Bởi vì, theo hai bạn, một khi đã yêu và chấp nhận sống thử, sau này cho dù tình yêu ấy có đi đến hôn nhân thì cuộc hôn nhân đó cũng không bền vững. Nếu “dễ dãi” quá trong chuyện yêu đương thì dễ gây sự nghi ngờ cho bạn trai theo kiểu: cô ta dễ với mình thì chắc cũng dễ với người khác! Bạn Khánh Hưng, sinh viên Ngoại ngữ năm nhất quan niệm: sinh viên có quyền được yêu nhưng không nên để ảnh hưởng đến việc học.
Nếu người yêu đề nghị sống thử, bạn sẽ trả lời anh ấy như thế nào? Hai bạn Trần Thị Hằng và Bùi Thị Hương, sinh viên năm cuối khoa Mầm non bày tỏ quan điểm: “Nếu người yêu đề nghị sống thử, em sẽ lựa lời giải thích và cả khuyên răn anh ấy nữa! Bởi vì, đang là học sinh, sinh viên tương lai còn ở phía trước, chưa có gì để “bảo hành” cho tình yêu nên em không chấp nhận lời đề nghị đó”!
Một sinh viên khác (đề nghị không nêu tên) nói: “Theo em biết thì việc sinh viên sống thử là khá phổ biến. Những sinh viên yêu nhau, sống thử, có thể họ có những giây phút thăng hoa trong tình yêu nhưng chính các bạn cũng đang tự đặt mình vào thế khó và đối diện với một tương lai bất ổn”.
Bạn Trần Thị Kim Liên, cũng khoa Mầm non kể rằng: người yêu của bạn đang ôn thi đại học. Khi nhận lời yêu nhau, cả hai đều thống nhất: anh bạn trai phải vào được đại học thì mới yêu tiếp, nếu không sẽ bị “nghỉ chơi” – Kim Liên dứt khoát!
Những buổi sinh hoạt ngoại khoá như thế luôn được sinh viên đón nhận một cách hào hứng. Đây là sân chơi, là cơ hội để sinh viên được bày tỏ quan điểm, góc nhìn của mình về nhiều lĩnh vực. Chẳng những vậy, sân chơi còn rèn cho các bạn trẻ kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết trước tập thể, một điều tối cần thiết đối với sinh viên sư phạm- những thầy cô giáo tương lai.
Ý kiến của Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Dung- giảng viên Trường CĐSP Tây Ninh:
Không phải bây giờ, mà từ rất lâu rồi, tôi không hề cấm sinh viên của mình yêu nhau. Mà nếu có muốn cấm cũng rất khó! Cho đến nay, vẫn có giáo viên không cho nam nữ ngồi gần nhau. Có giáo viên khi biết hai học trò của mình yêu nhau, đã xếp lại chỗ ngồi để “cách ly” các em ra. Tôi không làm như vậy. Tình yêu chân chính cũng là một động lực giúp cho hai người yêu nhau cùng vươn tới một mục tiêu nào đó. Vậy thì không có lý do gì để ngăn cấm cả. Tôi hoàn toàn không tán thành trào lưu sống thử, vì nó đi ngược lại truyền thống văn hoá, tính thuỷ chung của người Việt Nam. Chữ “thử” rất nguy hiểm ở chỗ: cứ thử một lần xem sao, được thì làm tiếp, không được thì thôi! Sống thử sẽ trở thành gánh nặng đối với xã hội bởi những hệ luỵ nó gây ra. Cho nên, tôi không tán thành quan điểm sống thử để hiểu nhau, vì đó chẳng qua là nguỵ biện. |
NGÔ VIỆT