Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việc ông Tước ăn năn hối cải bồi hoàn đủ số tiền 8 triệu đồng, cho thấy ông thực sự hối hận một cách chân thành.

![]() |
Bản tường trình nhận sai sót của ông Tước. |
Ngày 3.4.2010, Báo Tây Ninh đăng bài “Bà già trúng số không được lãnh giải” phản ánh sự bức xúc của bà Hồ Thị Mun (61 tuổi, ngụ 121/1 ấp Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành) bị ông Tước ở cạnh nhà chiếm đoạt tờ vé số trúng giải an ủi 8 triệu đồng của CTXSKT tỉnh Vĩnh Long vào ngày mùng 6 Tết Canh Dần (19.2.2010). Bà Mun đã gởi đơn đến Công an Hoà Thành nhờ giải quyết với mong muốn lấy lại được số tiền may mắn trúng số để trang trải nợ nần, giải quyết khó khăn trong cuộc sống.
Sau khi nhận đơn của bà Mun, Công an Hoà Thành đã vào cuộc tiến hành điều tra xác minh. Cuối cùng người chiếm đoạt tờ vé số của bà Mun đã thừa nhận hành vi sai trái trước cơ quan công an và đã nộp lại số tiền trúng giải 8 triệu đồng tại Công an Hoà Thành vào sáng ngày 24.4.2010.
Trong bản tường trình của ông Tước có đoạn viết: “Nguyên vào ngày mùng 6 Tết Canh Dần, bà Mun có nhờ tôi dò giùm tờ vé số của đài Vĩnh Long mang số 098446. Dò xong, tôi phát hiện tờ vé số trên trúng giải 8 triệu đồng. Đang trong cảnh nợ nần chồng chất, cần có tiền để trả nợ nên tôi lấy tờ vé số trúng giải đến đại lý vé số gần cây xăng ở thị trấn Hoà Thành đổi được 8 triệu đồng. Sau đó tôi đem trả nợ cho chị Lan ở gần chợ Long Hải hết 3,5 triệu đồng. Đến lúc bà Mun hỏi thì tôi trả lời là: “Vé số trật rồi”. Vì vậy bà Mun gởi đơn thưa tôi đến công an xã và huyện. Sau mười ngày giấu vợ tôi việc này, tôi lo sợ, thú thật và bàn với vợ tôi cố gắng mượn tiền góp đắp vào cho đủ để trả cho bà Mun. Nhưng vợ tôi nói: “Nợ góp cũ chưa hết, lấy đâu góp nữa” nên tôi chạy vạy khắp nơi vay mượn nhưng không có. Sau khi xem bài báo đăng vụ việc nêu trên, tôi rất lo lắng nhưng việc đã lỡ rồi. Gần một tuần sau, Công an Hoà Thành mời tôi lên làm việc, được sự động viên giáo dục của cán bộ điều tra tôi mới thấm thía và xấu hổ trước hành vi sai trái của mình. Sau khi vay mượn tiền góp đủ 8 triệu đồng, sáng ngày 24.4.2010 tôi mang số tiền trên nộp cho cán bộ điều tra Lý Văn Giàu để gởi lại cho bà Mun. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn túng thiếu nên tôi làm liều, lấy tờ vé số của bà Mun, tôi rất hối hận về việc làm thiếu suy nghĩ của mình, đã tự làm mất uy tín bản thân và ảnh hưởng tình làng nghĩa xóm. Tôi xin tự nghiêm khắc nhận sai sót sửa chữa lỗi lầm và xin lỗi bà Mun niệm tình bỏ qua. Tôi cam kết ăn năn hối cải suốt đời không dám làm điều gì sai phạm luật pháp, tu dưỡng tánh tình sống chan hoà với bà con lối xóm. Xin xã hội tha thứ cho tôi đã một lần lầm lỡ…”.
Vụ việc được sáng tỏ là nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của các cán bộ điều tra truy tìm chứng cứ, xác minh tất cả các nhân chứng biết đến sự việc, đã mang lại công lý cho người nghèo như bà Mun.
Đối với ông Tước, chỉ vì hoàn cảnh túng thiếu mà tự ý lấy vé số trúng giải của bà Mun quả thật là hành vi sai trái. Tuy nhiên ông Tước đã biết ăn năn hối cải bồi hoàn đủ số tiền 8 triệu đồng, cho thấy thực sự ông đã hối hận một cách chân thành. Pháp luật rất nghiêm minh đối với những ai vi phạm mà cố tình không khai báo, che giấu hành vi phạm tội. Còn đối với những người biết ăn năn hối cải thiết nghĩ cũng cần có sự đại lượng khoan hồng để người lầm lỗi có cơ hội sửa đổi, hướng thiện, sống tốt hơn.
GIA MINH