HTML clipboard
Sarawak
là một bang nằm phía Tây Bắc bán đảo Borneo, Malaysia. Nơi đây là nơi chim mỏ
sừng – một loài chim có tên trong sách đỏ - sinh sống, nên còn có tên gọi là
“Vùng đất của chim mỏ sừng”. Một thế giới thiên nhiên hoang dã và tươi đẹp, một
lịch sử phong phú và hấp dẫn, một mô hình văn hóa đa dạng gồm trên 30 sắc tộc
khác nhau, những bãi biển cát trắng và những lễ hội truyền thống trên bờ biển là
“ma lực” cuốn hút du khách.
Thủ phủ của bang Sarawak là
thành phố Kuching hiền hòa nằm bên dòng Sarawak. “Kuching” theo tiếng Malay có
nghĩa là mèo, nên con mèo trở thành biểu trưng của thành phố. Ở đây, người ta
quan niệm rằng mèo là con vật mang lại sự may mắn. Người dân sẽ rất vui mừng nếu
như nhìn thấy một con mèo đang nằm trước cửa nhà họ, vì đây là điềm tốt lành.
Hầu như nhà nào cũng nuôi mèo. Người ta tập hợp và lưu giữ tất cả những gì liên
quan đến mèo từ cổ chí kim: tranh, tượng, phim ảnh trong bảo tàng mèo. Việc đặt
trước chỗ ở và các tour tham quan có thể được thực hiện ở bất kỳ Trung tâm Thông
tin Du lịch nào trong những thị trấn lớn của bang.
Kuching được chia ra làm 2
phần: Bắc và Nam. Hai phần này nối bằng 2 cây cầu bắc qua dòng sông Sarawak.
Xanh lá cây là màu biểu trưng cho Bắc Kuching, nơi chủ yếu là người Malay và thổ
dân Bumi sinh sống. Còn Nam Kuching – khu vực chủ yếu người Hoa sinh sống – vạch
đường giao thông hay các tòa nhà quan trọng đều được sơn phủ màu xanh da trời.
Để nhìn toàn cảnh thành phố, du khách có thể thuê một chiếc thuyền đi dọc theo
dòng sông và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây.
Kuching có ít nhất 9 bảo tàng.
Nhiều bảo tàng chỉ cách nhau một quãng đường ngắn. Nếu có ít thời gian thì du
khách nên chọn đến Bảo tàng Sarawak – vốn là một trong những bảo tàng tốt nhất ở
châu Á. Tại đây, du khách phải bỏ ra ít nhất nửa ngày để xem hết các hiện vật
trưng bày về dân tộc, lịch sử thiên nhiên, các món đồ tạo tác của người Malaysia
và những loại đồ sứ Trung Hoa. Bảo tàng mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần từ
9 giờ sáng đến 16 giờ 30 chiều và không thu phí vào cửa.
Hàng chục công viên quốc gia
nằm rải rác khắp Sarawak. Bako là công viên quốc gia lâu đời nhất tại Sarawak và
cũng nằm gần Kuching nhất. Trong công viên có những chú khỉ có vòi, loài lợn có
râu và những chú khỉ lá bạc cùng nhiều loài cây đa dạng của bán đảo Borneo: có
cả những cây ăn thịt và các loài phong lan hoang dã. Nếu du khách muốn thưởng
lãm loại bông hoa to nhất thế giới, giống hoa rafflesia có đường kính đến 1m,
hãy liên hệ những người quản lý của Công viên Gunung Gading xem có hoa nào đang
nở không. Chỉ cách Kuching 2 giờ đi xe gắn máy, Gunung Gading rộng hơn 4.000ha,
gồm rừng núi lởm chởm với nhiều ngọn thác đẹp. Du khách có thể nghỉ lại những
nhà nghỉ trong công viên hay các khách sạn gần đó.
Hành trình tiếp theo là đến
Công viên quốc gia Kubah rộng hơn 2.000ha. Công viên có những ngọn đồi sa thạch
chập chùng chen lẫn những dòng suối nước trong vắt và những thác nước ngoạn mục.
Trong rừng núi có những giống nai, sóc và chim Hornbill, cùng với nhiều giống bò
sát và các sinh vật lưỡng cư. Gần đó là Trung tâm Phục hồi Đời sống Hoang dã
Semenggoh, có nhiều loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có những
con đười ươi được cứu thoát khỏi sự giam cầm của bọn buôn bán động vật được tập
luyện để trở lại đời sống hoang dã tự nhiên.
Damai cách Kuching 40 phút
bằng ô tô, là khu vực nghỉ mát bờ biển hàng đầu của Sarawak vốn những bãi biển
cát trắng và những khu rừng hoang sơ, cùng với nhiều thú tiêu khiển thú vị. Còn
có những căn nhà dài của dân địa phương, một sân gôn thượng hạng và những nhà
hàng hải sản cao cấp. Có nhiều tour tham quan từ Damai đến các làng đánh cá hấp
dẫn của Malaysia, những hòn đảo gần đó và đi thuyền trên dòng sông quanh bán đảo
Santubong.
Miri nằm gần biên giới với
Brunei, là cửa ngõ đến phía Bắc Sarawak cũng có những công viên quốc gia bao la,
những dòng sông và cao nguyên tại đây. Công viên quốc gia Gunung Mulu, cách Miri
khoảng 45 phút đường bay nổi tiếng bởi những hang động đá vôi với những lòng
hang rộng nhất thế giới và những hang dài nhất ở Đông Nam Á. Hang Niah Great ở
Công viên quốc gia Niah, cách Miri 2 giờ đi xe gắn máy, là địa điểm tìm thấy
những di tích lâu đời nhất của con người ở Đông Nam Á. Du khách đến hang động
này bằng con đường lát ván uốn lượn qua những khu rừng đầy chim chóc và các loài
bướm.
Hệ thống sông chằng chịt của
Sarawak dành cho du khách những chuyến du hành thú vị. Sibu là cửa ngõ chính để
đến vùng trung tâm Sarawak và là điểm xuất phát cho những chuyến đi trên sông
đến những thị trấn trong vùng. Phía Bắc của Sibu, cách thị trấn Bintulu khoảng
30 phút đi xe gắn máy là Công viên quốc gia Similajau. Nơi đây có những suối với
làn nước màu ngọc bích tuyệt đẹp, rừng mưa nhiệt đới hoang dã và những bãi biển
cát vàng dài. Du khách có thể tham gia vào các sinh hoạt như đi bộ, xem muôn
thú, đi thuyền trên sông... Phía Nam của Sibu và phía Đông của Kuching là Công
viên quốc gia Batang Ai, nơi hầu hết các cư dân vẫn còn giữ lối sống truyền
thống thời xưa bên khu nghỉ mát sang trọng Batang Ai...
T.T (st)