Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Có một bà lão rất hay khóc. Trời mưa bà cũng khóc, trời không mưa bà cũng khóc.

Có một bà lão rất hay khóc. Trời mưa bà cũng khóc, trời không mưa bà cũng khóc.
![]() |
Có một bà lão rất hay khóc. Trời mưa bà cũng khóc, trời không mưa bà cũng khóc. Có người hỏi bà:
- Bà lão ơi, sao bà lại khóc?
Bà lão nói: Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.
Cô giáo của cháu bà lão nghe được câu chuyện đã ghé thăm bà và an ủi: - Lúc trời nắng, bà nên vui mừng nghĩ rằng cô chị sẽ bán được nhiều giày, khi trời mưa bà nên vui mừng nghĩ rằng cô em sẽ bán được nhiều dù. Như vậy lúc nào bà cũng được vui.
Bà lão tỉnh ngộ: “À, cô giáo nói có lý“. Từ đó, "bà già hay khóc" thôi không khóc nữa. Bà luôn vui cười hớn hở dù ngày hôm đó trời mưa to hay nắng gắt.
TT (St)