Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Có sự nhiệt huyết rõ ràng đối với tự do, khiến bản tính con người vượt lên trên chính nó, trong những hành động can đảm và anh hùng - Alexander Hamilton

- Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu - William Arthur Ward
- Nhiệt huyết là mẹ của nỗ lực, và không có nó, ta không thể đạt được điều gì to lớn - Ralph Waldo Emerson
- Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không
điều gì là không thể - La Fontaine
- Nhiệt huyết thiếu đi tri thức chỉ là lửa thiếu
đi ánh sáng - Thomas Fuller
- Trong sâu thẳm mùa Đông, cuối cùng tôi cũng
hiểu được trong tôi có mùa Hè bất diệt - Albert Camus
- Cái nhìn đầu tiên vào lịch sử cho chúng ta
thấy rằng hành động của con người xuất phát từ nhu cầu, lòng nhiệt huyết,
tính cách và tài năng; và khiến chúng ta tin rằng những nhu cầu, lòng nhiệt
huyết và mối quan tâm đó là nguồn động cơ duy nhất của hành động - Hegel
- Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì
đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết - Robert Schumann
- Không ai già hơn những người đã sống cạn bầu
nhiệt huyết - Henry David Thoreau
- Phần lớn con người sống cuộc đời tuyệt vọng
trong im lặng, và rồi xuống mồ khi trong mình vẫn còn vang điệu nhạc - Henry
David Thoreau
- Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào
công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn
sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được - Dale Carnegie
- Nếu lòng nhiệt huyết đi kèm với sự sáng suốt,
nó có thể đem tới một kiểu thông minh cho những kẻ ngốc, người khờ khạo hay ngu
xuẩn, đặc biệt là những người trẻ tuổi - Balzac
- Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn
là cẩn trọng và thiển cận - Vincent Van Gogh
- Sự hy sinh, nhiệt huyết của những linh hồn vĩ
đại, chưa bao giờ là luật lệ của xã hội loài người - Henri Frederic Amiel
- Không có lòng nhiệt huyết, con người chỉ là
sức lực và khả năng âm ỉ, như viên đá lửa đợi được đánh vào sắt trước khi có thể
toả sáng - Henri Frederic Amiel
- Đôi lúc ánh sáng trong cuộc đời ta lịm tắt, và
được nhen nhóm lại bởi tia lửa của một ai đó. Mỗi chúng ta phải nghĩ tới những
người đã đốt lên ngọn lửa trong ta với lòng biết ơn sâu sắc - Albert Schweitzer
- Thật sai lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục
nhất là trong tuổi trẻ! Lửa nhiệt tình không mạnh hơn, mà là khả năng kiểm
soát chúng yếu hơn! Tuổi trẻ dễ kích động, mãnh liệt và rõ ràng hơn, nhưng sinh
lực, sự bền bỉ, chiều sâu và sức tập trung đều không bằng được người từng trải
- Edward Bulwer Lytton
- Lòng nhiệt tình là thiên tài của sự chân
thành, và sự thật không dành được chiến thắng nào nếu thiếu nó - Edward Bulwer
Lytton
- Hãy bảo vệ lòng nhiệt huyết của bạn khỏi những
tác động tiêu cực và nỗi sợ hãi của mọi người. Đừng bao giờ ra quyết định không
làm gì cả chỉ bởi bạn nghĩ khả năng của mình có giới hạn. Hãy làm những gì bạn
có thể. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi những điều nhỏ nhoi mà bạn đã làm cho cuộc sống
hôm nay - Steve Maraboli
- Bí mật của các thiên tài là việc mang theo
tinh thần của tuổi trẻ khi họ về già, điều này đồng nghĩa với việc họ không
bao giờ mất đi nhiệt huyết trong mình - Aldous Huxley
Theo ngoisao