Thưa quý vị và các bạn! Lịch sử dân tộc và nhân dân sẽ mãi khắc ghi và không bao giờ lãng quên những ngày tháng Hai oanh liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cách đây 44 năm về trước. Gần nửa thế kỷ đã qua đi nhưng những ký ức về những ngày tháng oanh liệt, về trận chiến đấu mở màn tại pháo đài Đồng Đăng–Lạng Sơn vẫn còn in đậm trong lòng những cựu binh ngày ấy.
BTNO
Sau bao năm chờ đợi, giờ đây, người dân 2 xã cánh Tây thị xã Trảng Bàng (gồm xã Phước Bình và xã Phước Chỉ) có thể dễ dàng qua lại và vận chuyển hàng hóa về trung tâm thị xã và ngược lại, qua cầu An Phước vừa mới chính thức được thông xe.
Tấn Hưng–Khánh Duy
Trong bức ảnh nổi tiếng “Bác Hồ với thanh niên xung phong”, người con gái đứng cạnh Bác là một nhân chứng sống của thời hoa lửa – Nữ anh hùng lao động Nguyễn Thị Kim Huế. Người từng tham gia Trung đội Quyết tử trên cung đường 12A huyền thoại của tuyến lửa Trường Sơn. Nhưng điều khiến bao thế hệ khâm phục không chỉ là sự quả cảm nơi chiến trường, mà còn là vinh dự hiếm có khi 5 lần được gặp và trò chuyện cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
BTNO
Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên cũng là thời điểm chương trình nghệ thuật chính luận – đại nhạc kịch bán thực cảnh đặc biệt “Ký ức để lại”, với sự có mặt của hơn 1.500 đại biểu cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Tây Ninh có mặt theo dõi, chính thức bắt đầu.
Vũ Nguyệt – Nhật Quang
Tối 19.4, Đảng uỷ Công an Trung ương (Bộ Công an) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình "Ký ức để lại" tại Quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, nhân kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 65 năm ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (7.1960 - 7.2025).
Vũ Nguyệt – Nhật Quang