Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tại An Tịnh, Trảng Bàng: Trâu điên “gây án” làm bị thương nhiều người
Thứ tư: 04:38 ngày 23/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khi xe Hyundai chở 5 con trâu từ Tân Châu đến lò mổ, nhân viên nắm dây cột trâu vào cọc, bỗng nhiên một con bứt dây vàm băng ra quốc lộ 22 về hướng Củ Chi, TP.HCM tông vô 3 người đi bộ…

Ông Tung đại diện chủ lò mổ đi thăm bà Khoẻ.

Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, vào khoảng 18 giờ ngày 18.12.2009, tại lò mổ của anh Trần Văn Lành (38 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh) thuê của bà Nguyễn Thị Lành tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, khi xe Hyundai chở 5 con trâu từ Tân Châu đến lò mổ, trâu có dây vàm cẩn thận được đưa xuống xe, nhân viên nắm dây cột trâu vào cọc, bỗng nhiên một con bứt dây vàm xông vô một nhân viên lò mổ, may mắn anh này chạy thoát. Con trâu chạy băng ra quốc lộ 22 về hướng Củ Chi, TP.HCM tông vô 3 người đi bộ, cũng may những người này không ai bị trọng thương, trong khi những chiếc mô tô chạy trên quốc lộ 22 thì phải tìm cách tránh né. Khi đến khu vực Vườn Trầu và ấp Mây Đắng thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi-TP.HCM, con trâu này đã chém trúng hai nạn nhân khác nhưng thương tích cũng không trầm trọng.

Sau một đêm lang thang ở Củ Chi, đến sáng ngày 19.12.2009 con trâu điên quay ngược về ấp An Đước, xã An Tịnh chém trúng ông Trần Văn Quang, 52 tuổi, đang xịt thuốc rầy cho đám đậu cô-ve. Ông Quang bị chấn thương vùng đùi, hạ sườn phải bị chớp xương sườn. Sau khi chém ông Quang, con trâu băng qua nhà bà Nguyễn Thị Khoẻ, 82 tuổi, húc vào người bà Khoẻ gây chấn thương vùng hông, vùng đùi và vùng ngực, sau đó con trâu chạy lên kênh N26. Lúc này có anh Phạm Văn Hoàng, 45 tuổi, đang chở con gái là Phạm Thị Trà My, 5 tuổi, đi ăn sáng bằng xe mô tô, con trâu húc vào xe mô-tô làm hai cha con anh Hoàng té xuống đường, bé Trà My bị xây xát vùng mặt, còn anh Hoàng chấn thương vùng chân, chiếc xe bị gãy vè trước. Con trâu tiếp tục chạy đi gần 2 cây số đến xóm Trại thuộc ấp An Đước húc vào chị Nguyễn Thị Nhanh làm chị bị chấn thương vùng đầu. Tất cả những nạn nhân kể trên đều được đưa đến TTYT huyện Trảng Bàng cấp cứu, sau đó đã chuyển đến Bệnh viện đa khoa Củ Chi điều trị.

Con trâu điên sau khi chém nhiều người, tiếp tục chạy đến ấp Lộc An, xã Lộc Hưng gặp bầy trâu của ông Bơi đang dòng trên đám ruộng mới dừng lại.

Nhận được tin trâu điên “gây án” Công an xã An Tịnh, Công an huyện và Huyện đội đã truy tìm để khống chế con trâu. Khi con trâu dừng lại ở ấp Lộc An, Công an và Huỵên đội Trảng Bàng đã đến nơi con trâu đang đứng và dùng súng bắn hạ trâu điên trong cơn thở phào của nhiều người đang lo lắng.

Sáng ngày 20.12.2009, ông Trần Văn Tung, 71 tuổi, cha của anh Lành chủ lò mổ đã đi thăm các nạn nhân. Tại nhà bà Khoẻ, ông Tung thăm hỏi và xin lỗi về việc con trâu của lò mổ đã gây chấn thương cho bà. Ông Tung trao cho bà một triệu đồng để chi phí thuốc men, nhưng bà Khoẻ chỉ nhận 500.000 đồng.

Việc con trâu điên chạy nghênh ngang chém nhiều người, là bài học cảnh giác không riêng các chủ lò mổ, mà còn dành cho tất cả những người chăn nuôi gia súc. Nên thường xuyên theo dõi sự bất thường của trâu bò do mình nuôi để tránh hậu quả đáng tiếc như việc trên.

S.N

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục