Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tại Lộc Hưng, Trảng Bàng: Ngang nhiên còng tay bắt người
Thứ hai: 08:17 ngày 01/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Người dân ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng vẫn chưa hết bàng hoàng về việc một nhóm người đi trên chiếc ô tô 7 chỗ dùng còng số 8 còng tay rồi đánh anh Thái Văn Quyển.

Chiếc xe bị người dân chụp lại biển số bằng ĐTDĐ.

Mấy ngày nay người dân ấp Lộc Thanh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng chưa hết bàng hoàng về việc một nhóm người đi trên chiếc ô tô 7 chỗ ập vô nhà ông Thái Văn Chứ, 52 tuổi và dùng còng số 8 còng tay rồi đánh con trai ông Chứ là anh Thái Văn Quyển, 26 tuổi. Nếu không được người dân ngăn cản kịp thời, chưa biết hậu quả vụ việc sẽ đến đâu.

Theo lời kể của người dân, khoảng 14 giờ ngày 26.2.2010, chiếc ô tô hiệu Inova, biển số 52V-0754 dừng tại khu vực ngã ba Suối Cạn, xã Lộc Hưng, hỏi thăm nhà ông Chứ. Khi đến nơi người thanh niên bước xuống xe gặp ngay ông Chứ và hỏi “Quyển có ở nhà không chú?”. Vì mới đi làm về nên ông Chứ không biết Quyển đang ngủ trong nhà nên trả lời “Quyển không có ở nhà”. Nghe vậy, nhóm người nọ lên ô tô chạy đi, ông Chứ bế cháu nội đến nhà hàng xóm uống cà phê.

Chiếc ô tô đi được một đoạn thì quay lại và đậu trước cửa nhà ông Chứ. Lúc này bà Nguyễn Thị Muội, 52 tuổi là vợ ông Chứ đang ngồi rửa chén phía sau nhà nghe tiếng xe dừng nên bước ra cửa. Bà nhìn thấy 3 thanh niên đi vào nhà, một người mặc áo xanh hỏi tìm Quyển. Bà Muội bảo Quyển đang ngủ trên võng. Trong lúc bà đến võng gọi “Quyển thức dậy có bạn tới tìm con kìa”, lập tức người thanh niên mặc áo xanh đánh vô chân Quyển và gọi: “Tao dưới chỗ thằng Linh lên tìm mày nè”. Nói xong, thanh niên này móc chiếc còng số 8 từ trong túi quần ra còng vào tay trái của Quyển và lấy luôn chiếc điện thoại di động anh Quyển đang để trên người. Anh Quyển vùng vẫy, giãy giụa thì bị 3 thanh niên khác cùng đi ập vô khiêng Quyển bỏ lên xe.

May mắn cho anh Quyển là người anh cô cậu tên Dũng phát hiện ứng cứu kịp thời. Anh Dũng thấy tay Quyển bị chảy máu và tiếng Quyển kêu cứu: “Làng xóm ơi, ăn cướp, ăn cướp chém tôi, giết tôi lấy máy điện thoại” nên chạy đến chỗ chiếc xe. Lúc này anh Quyển đã bị nhóm thanh niên kia khiêng đi “như khiêng một con heo” ra xe. Anh Dũng chạy ra đạp vào cửa xe, ngăn nhóm thanh niên, không cho họ đưa Quyển lên xe. Anh Dũng nhìn thấy trên xe có nhiều mã tấu và ống tuýp sắt. Lúc này người thanh niên dùng còng số 8 định còng cánh tay còn lại của anh Quyển nhưng bị anh Dũng cản lại, một người thanh niên trong nhóm móc chiếc thẻ màu đỏ đưa ra trước mặt anh Dũng và xưng: “Tao là công an nè, tao có lệnh bắt người”. Anh Dũng nói: “Nếu là công an bắt người anh phải đọc lệnh bắt mới được bắt người”. Nghe chất vấn người thanh niên không trả lời được. Quyển nói: “Không phải đâu anh ơi, tụi nó là giang hồ được thằng Linh thuê lên chém em đó”. Nghe Quyển nói vậy, anh Dũng tri hô lên, gia đình của Quyển và người dân địa phương kéo đến rất đông.

Anh Quyển trình bày sự việc.

Thấy vậy, nhóm thanh niên kia bỏ chạy, bỏ cả chiếc còng lủng lẳng trên tay anh Quyển, rất may chìa khoá dính trên chiếc còng. Quyển kể, anh bị đánh túi bụi và một người tên Hùng dùng rựa chém thẳng vào người nhưng anh dùng tay đỡ được nên bị thương ở tay.

Nguyên nhân dẫn đến hành động “bắt người như phim xã hội đen” là do anh Quyển và Bùi Duy Linh, quản lý chi nhánh công ty nơi anh Quyển làm việc nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện trả tiền lương, thưởng Tết cho Quyển. Do bất bình, Quyển đã nhắn tin cho Linh với lời lẽ “nặng nề” nên hai bên lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt và sau đó xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bàng làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi ngành chức năng có kết luận, xử lý việc này.

CẨM CHƯỚNG- NGỌC LY

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục