Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tại Tân Hội, Tân Châu: Đánh lộn, gây rối trật tự
Thứ năm: 03:34 ngày 04/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cả hai bên không ai nhường ai nên việc hoà giải không thành, công an xã đã thụ lý hồ sơ chuyển đến Công an huyện Tân Châu điều tra xử lý theo pháp luật.

Hoà giải nhưng bất thành

Gần đến nửa đêm 27.1.2010, ông Nguyễn Văn Triển (50 tuổi, ngụ ấp Hội An, xã Tân Hội, Tân Châu), dù đã có uống rượu nhưng vẫn dùng xe mô tô chở người bạn là ông Nguyễn Thành Triệu đến quán Hương Tình ở ngay bên cạnh nhà bà Nguyễn Thị Kiều Hương, ở ấp Hội Thạnh, để ăn nhậu tiếp.

Sau đó ông Triệu bị say “quắc cần câu” nằm lại trong quán, ông Triển đến đập cửa sổ phòng ngủ của bà Hương nói vọng vào: -Chị cho tôi gửi anh Triệu ở lại đây nhé! Nghe vậy bà Hương tức giận cự nự ông Triển: -Say xỉn thì về nhà đi, không được nói bậy bạ. Không rõ vì say rượu hay do tức giận cái gì đó ông Triển đã giật tung cánh cửa sổ buồng ngủ nhà bà Hương rơi xuống đất, rồi hai bên lời qua tiếng lại, chửi nhau.

Trước hành vi và lời lẽ lăng mạ của ông Triển, bà Hương tức giận, kêu con trai là Đinh Hoàng Nam, 24 tuổi ra đuổi ông Triển về. Sau đó ông Nguyễn Thành Triệu bạn của ông Triển đi bộ về nhà, còn ông Nguyễn Văn Triển thì cứ phóng xe mô tô vòng đi vòng lại trước cửa nhà bà Hương. Cuối cùng tai nạn giao thông đã xảy ra giữa hai ông bạn nhậu. Ông Triển tông xe máy vào người ông Triệu, làm ông Triệu ngã té xuống đường. Ông Triển cùng với xe mô tô ngã lăn ra đường nhựa, khi đó một chiếc xe ô tô tải chạy qua đã kịp thắng gấp và ông Triển may mắn thoát chết. Riêng ông Triệu bị chấn thương phải đưa vào trạm y tế xã điều trị. Trong khi đó ông Triển vẫn  phóng xe đến nhà bà Hương nói với Đinh Hoàng Nam: -Mày nhặt được điện thoại di động của tao phải trả lại cho tao. Nam trả lòi: -Điện thoại của ông rơi rớt ở đâu tôi không biết. Hai bên không ai chịu ai, cãi lộn ầm ĩ.

Hồi cuối màn kịch ông Triển và Nam xông vào đánh nhau. Nam đã dùng một ống sắt dài 0,8 mét đánh ông Triển mấy cái rồi chạy vào trong nhà đóng cửa lại, mặc cho ông Triển cầm cây tầm vông đập rầm rầm vào cánh cửa nhà bà Hương. Công an xã Tân Hội được tin báo đã tới lập biên bản, và cho người đưa ông Triển đi bệnh viện chữa trị vì bị Nam đánh khá đau.

Ngày 23.2.2010, Công an xã Tân Hội cùng các ban ngành đoàn thể địa phương mời các đối tượng có liên quan đến giáo dục, hoà giải. Nhưng cả hai bên không ai nhường ai nên việc hoà giải không thành, công an xã đã thụ lý hồ sơ chuyển đến Công an huyện Tân Châu điều tra xử lý theo pháp luật.

CÔNG HUÂN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục