Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng: Hận tình, đâm chết người yêu rồi tự sát
Thứ tư: 09:12 ngày 19/08/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giận người mình yêu bỏ đi lấy chồng, Triệu đã dùng dao đâm người yêu rồi tự sát.

Vào khoảng 22 giờ ngày 18.8 tại ấp Lộc Thành, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, xảy ra một vụ giết người gây xôn xao dư luận. Thủ phạm là Nguyễn Văn Triệu (27 tuổi), nạn nhân là Phạm Thị Dung (17 tuổi) ngụ cùng địa phương.

Triệu sống bằng nghề nông đem lòng yêu cô Dung là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Trảng Bàng. Bỗng một ngày, Triệu nghe tin có người đến dạm hỏi. Buồn việc người mình yêu sắp lấy chồng, đêm 18.8, Triệu đến nhà tìm Dung để hỏi cho ra chuyện.

Không rõ Triệu đã nói gì, đột nhiên mọi người nghe tiếng kêu cứu của Dung, khi chạy đến thì nhìn thấy cô rên la oằn oại dưới đất, máu chảy khắp người. Mọi người chung quanh vội vàng đưa Dung đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Củ Chi, TP. HCM, nhưng do bị Triệu dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào vùng tim, vết thương quá nặng, không thể cứu chữa.

Còn Triệu, sau khi đâm Dung, đã chạy về nhà ôm chai thuốc diệt cỏ uống và dùng dao Thái Lan tự đâm 3 nhát vô tim chết tại chỗ.

Vì yêu nên Triệu quẫn trí mà hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến việc cuồng sát, không những gây hậu quả đau lòng cho cả hai gia đình mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Bảo Giang

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục