Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhằm vào hai xe bọc thép của lãnh sự quán Mỹ ở thành phố bất ổn Peshawar…

Lực lượng Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom nhằm vào hai xe bọc thép của lãnh sự quán Mỹ ở thành phố bất ổn Peshawar, Tây Bắc Pakistan hôm 20.5. Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt vụ bạo lực liên tục xảy ra kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden hồi đầu tháng này.
Vụ đánh bom xảy ra trên con đường chính tại khu vực có nhiều nhà ngoại giao phương Tây sinh sống, khiến 1 người qua đường thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết, phiến quân đã sử dụng ít nhất 50kg thuốc nổ đặt trên một chiếc ô-tô đậu bên đường, sau đó kích hoạt bằng thiết bị điều khiển từ xa.
Theo sĩ quan cảnh sát Ijaz Khan, có 2 nhân viên an ninh Mỹ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại một trạm y tế của Mỹ.
Trong khi đó, người phát ngôn của đại sứ quán Mỹ tại Pakistan, Alberto Rodriguez xác nhận, một chiếc xe của lãnh sự quán đã bị hư hại trong vụ tấn công, trên xe có các nhà ngoại giao người Mỹ và một tài xế người Pakistan. Alberto Rodriguez khẳng định: “Không có ai trong số nhân viên của chúng tôi bị thiệt mạng và cũng không có trường hợp nào bị thương nặng”.
![]() |
|
Cảnh sát Pakistan kiểm tra hiện trường vụ đánh bom nhằm vào xe lãnh sự quán tại thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan. Ảnh: AFP |
Người phát ngôn của lực lượng Taliban ở Pakistan, Ehsanullah Ehsan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này trong một cuộc điện thoại đến hãng tin Reuters từ một địa điểm bí mật. Ehsanullah Ehsan nói: "Nhân viên ngoại giao của tất cả các nước thành viên NATO đều là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công tương tự. Pakistan là mục tiêu trước tiên của chúng tôi, kế đến là Mỹ".
Peshawar nằm ngay gần các khu vực bộ lạc Pakistan, nơi các phần tử của al-Qaeda và Taliban thường ẩn náu. Thành phố này đã chứng kiến nhiều vụ đánh bom liều chết và các vụ tấn công khác trong 5 năm qua.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, một vụ nổ xảy ra tại vùng bộ tộc Orakzai, ở tây bắc Pakistan làm 5 người chết và 4 người khác bị thương.
Nhiều người dân Pakistan đang ngày càng bất mãn trước năng lực yếu kém của lực lượng an ninh nước này trong việc khuất phục Taliban.
Tahir Khan, 20 tuổi, một sinh viên đến xem hiện trường vụ nổ ở Peshawar nói: “Tình hình an ninh sau vụ sát hại Osama lẽ ra phải được thắt chặt hơn thì lại càng trở nên lỏng lẻo. Chúng tôi cảm thấy thật sự không an toàn”.
Pakistan đang chứng kiến một sự gia tăng bạo lực đột ngột kể từ sau cái chết của bin Laden, bao gồm một vụ đánh bom đôi hồi tuần rồi, cướp đi sinh mạng của hơn 80 người, hầu hết là tân binh thuộc một trung tâm huấn luyện bán quân sự, ở tây bắc Pakistan.
Lãnh sự quán Mỹ tại Peshawar cũng từng bị tấn công hồi tháng 8.2008. Nhà ngoại giao Lynne Tracy của lãnh sự quán đã may mắn sống sót khi phiến quân xả súng vào chiếc xe bọc thép của bà.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)
