Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tâm huyết với nghề

Cập nhật ngày: 15/11/2010 - 06:00

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh

(BTNO)- Đó là cô giáo Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Giáo dục Thị xã. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tuổi thơ của cô Minh đã sớm vắng đi tình yêu thương và hình bóng người cha. Ngày cha hy sinh, cô chỉ mới bắt đầu vào lớp Một. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, gia đình cô phải sơ tán lên miền núi. Chính ở nơi này, cô bé Hồng Minh đã dần ươm trong lòng một ước mơ giản dị nhưng thanh cao: được trở thành người gieo chữ cho trẻ thơ.

Cô giáo Minh tâm sự: sở dĩ cô có niềm đam mê với nghiệp dạy học cũng là vì tình cảm và hình ảnh cao đẹp của những người thầy, người cô vùng sơ tán. Cô đã được thầy cô đùm bọc, nuôi nấng, chăm sóc trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Ngày nay, cô giáo Hồng Minh vẫn nhớ như in trong tâm trí hình ảnh thân thương của cô Hảo, cô Châu, thầy Vượng khi cô được các thầy cô quan tâm dạy dỗ. Sau này, rời khỏi nơi sơ tán, mỗi tháng các thầy cô vẫn tạo điều kiện giúp đỡ cho cô học trò nhỏ, khi thì là tiền, lúc lại là quần áo, đồ dùng học tập… Mỗi khi nhớ đến tấm lòng của các thầy cô, Minh lại rưng rưng nước mắt. Chính vì tình cảm ấy, Minh quyết tâm theo nghề giáo để có điều kiện giúp đỡ các em không may có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt như các thầy cô đã giúp mình.

Tốt nghiệp cấp 3, Minh đã thực hiện được tâm nguyện của mình khi thi đậu vào trường Cao đẳng Sư phạm. Năm 1980, Minh ra trường và về dạy tại trường THCS huyện Kỳ Anh. Mười bốn năm gắn bó với trường, Minh đã dành tất cả tâm huyết cho việc dạy dỗ học sinh của mình và quan tâm chăm sóc từng em với tình cảm yêu thương. Năm 1994, chia tay các em học sinh thân yêu, tạm biệt mái trường quê hương Minh theo chồng vào Tây Ninh. Ở quê chồng, cô vẫn theo nghề dạy học. Năm 1999, sau 4 năm dạy học ở vùng quê mới, Hồng Minh được điều về trường THCS Phường I và đảm nhận chức vụ Phó hiệu trưởng nhà trường. Năm 2002, cô được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Một thời gian sau, trường được đổi tên thành Trường THCS Phan Bội Châu.

Thời gian giữ chức hiệu trưởng, cô giáo Hồng Minh đã cùng tập thể giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Kết quả học tập của học sinh ngày càng tiến bộ. Từ một trường được đánh giá hạng trung bình đã vươn lên thành trường tiên tiến xuất sắc 5 năm học liền (từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008-2009). Được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 12.2005. Dù không còn trực tiếp đứng lớp nhưng Hồng Minh vẫn dành thời gian thực hiện tâm nguyện của mình.

Trong những năm công tác tại trường THCS Phan Bội Châu, cô đặc biệt chú ý tới những học sinh người dân tộc Chăm, bởi các em thường tỏ ra ngại ngùng khi giao tiếp với thầy cô và cả với bạn bè. Qua tìm hiểu, khi đến cuộc họp phụ huynh học sinh, cô đề nghị phụ huynh người dân tộc Chăm mạnh dạn phát biểu về việc học tập của con em mình. Sự khuyến khích của cô giáo đã giúp phụ huynh lẫn học sinh người dân tộc Chăm trở nên mạnh dạn, xoá bỏ ngăn cách giữa người Kinh và người Chăm…

Nhờ vậy, mối quan hệ giữa học sinh dân tộc Chăm với học sinh người Kinh đã trở nên hoà đồng. Các em cùng học, cùng vui chơi với nhau rất thân thiện. Chưa dừng lại ở đó, cô đề xuất với Hội đồng giáo dục trường thành lập Ban Tư vấn tâm lý. Với nhiệm vụ trưởng ban, cô đã có dịp gần gũi và giải quyết những băn khoăn vướng mắc với các em học sinh này. Qua công tác tư vấn tâm lý, cô đã giúp nhiều học sinh người dân tộc Chăm vượt qua rào cản tâm lý để hoà đồng với các bạn bè, với thầy cô trong trường…

Trong suốt quá trình phấn đấu, cô Hồng Minh được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm học 1999-2000 đến năm học 2009-1010. Được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” 2 lần (năm học 2005-2006 và năm học 2008-2009). Được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm và tặng huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục”…

VÕ CƯỜNG