BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND huyện Hoà Thành xét xử vụ án: Hỗn chiến sau cuộc nhậu “ba tăng”

Cập nhật ngày: 01/07/2009 - 05:45

Bị cáo Huỳnh Hữu An

Sáng ngày 30.6.2009, tại văn phòng Ban quản lý ấp Long Trung (xã Long Thành Trung, Hoà Thành) TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà lưu động xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Huỳnh Hữu An (SN 1990, ngụ KP4, thị trấn Hoà Thành).

Theo cáo trạng, khoảng 24 giờ ngày 13.1.2009, An và một người bạn tên là Võ Hoàng Nam (SN 1990, ngụ cùng địa phương) đến “phố ăn đêm” ở công viên Hoà Thành ăn hủ tiếu và uống rượu. Trong lúc đang “lai rai”, tình cờ An gặp hai người bạn tên là Nguyễn Phi Sơn (SN 1989, ngụ thị trấn Hoà Thành) và Dương Văn Hùng (SN 1993, ngụ xã Trường Đông) đang thả bộ cặp lề đường. An mời hai bạn đến nhậu cho vui. Sau khi đánh bứt 1,5 lít rượu, cả bọn chia tay ra về. Đến chốt đèn tín hiệu gần đó, cả nhóm gặp hai người bạn là Trần Văn Giàu (SN 1984), Trần Gia Tùng (SN 1990), cùng ngụ xã Long Thành Trung. Sơn nổi hứng đưa ra ý kiến: “Mình mua thêm cóc ổi, nhậu tiếp “tăng hai”. Cả bọn đồng ý, quay lại nhậu bên vỉa hè công viên Hoà Thành. Sáu người đang “cụng ly”, thì một bạn gái tên Thảo Q (em gái kết nghĩa của Sơn) cũng vừa tới và được mời “nhập trận”. Nhậu hết 6 xị, ai nấy đều say khướt. Để “trả lễ” nhóm bạn chiêu đãi mình, Giàu mời các bạn về… văn phòng ấp Long Trung để “chơi tiếp tăng ba” (Giàu là đội viên TTND ấp). Đến nơi, Giàu liền chạy về nhà thộp một con gà mang đến làm thịt thết đãi bạn bè. Khi Giàu, Sơn, Tùng đang nhổ lông gà thì Hùng ngồi tán gẫu với Thảo Q. Bất ngờ Tùng bước tới giật chiếc nón của Hùng đang đội. Thế là “sẵn hơi men”, hai người bắt đầu cự cãi quyết liệt. Bị “quê” trước mặt “người đẹp”, Tùng chạy vào phía trong văn phòng xách 1 khúc cây sơn màu trắng, đỏ (loại công cụ tuần tra) nện vào vai Hùng một phát, Hùng nhịn nhục bỏ ra về. Thấy chuyện không hay, Sơn giật lại khúc cây trên tay Tùng. Nghe bạn bè gây gỗ, An lên tiếng: “Tụi bây chơi chung mà sao đánh nó?”. Sơn không trả lời mà cầm cây bổ vào đầu An, làm An ngã quỵ. Thấy vậy, Nam nhảy vào can ngăn. Nóng máu vì cú đòn bất ngờ, An chạy vào nhà bếp phía sau văn phòng lấy con dao Thái quay ra chém trúng tay phải của Sơn. Thấy “bạn nhậu chơi dao” Sơn co giò bỏ chạy. An rượt đuổi Sơn nhưng bị Giàu nhặt một cục đá xanh ném vào người. An quay sang chém vào tay phải của Giàu một nhát, rồi tiếp tục đâm tiếp nhát thứ hai vào bụng Giàu làm máu tuôn xối xả. Bị thương khá nặng Giàu ôm bụng chạy ra đường, được quần chúng đưa đi cấp cứu. Gây án xong, An kêu Nam lấy xe đạp điện chở về rồi ném con dao xuống đồng ruộng ấp Long Trung. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ Thuật hình sự Công an Tây Ninh: Phạm Văn Giàu bị tổn hại sức khoẻ 24% và Nguyễn Phi Sơn tổn hại 3%.

Tại toà, An (ảnh) tỏ ra hối hận, khai báo là do rượu kích thích mà có hành vi nông nổi, vi phạm pháp luật. TAND Hoà Thành tuyên phạt An 18 tháng tù đồng thời bồi thường chi phí điều trị cho người bị hại hơn 3,3 triệu đồng.

GIA MINH


 
Liên kết hữu ích