Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lãnh đạo UDD Natthawut Saikua cho rằng việc triển khai một lực lượng quân sự lớn của chính phủ tại trung tâm tài chính của thủ đô là mối lo ngại lớn đối với sự an toàn của “áo đỏ”.

Chiều 19.4, lãnh đạo Natthawut Saikua của Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống Độc tài (UDD) cho rằng việc triển khai một lực lượng quân sự lớn của chính phủ tại trung tâm tài chính của thủ đô là mối lo ngại lớn đối với sự an toàn của “áo đỏ”, ông doạ sẽ buộc quân đội lui về doanh trại của họ với “hai bàn tay trắng”.
Lãnh đạo “áo đỏ” nói rằng, những quan chức quân sự thân “áo đỏ” đã tiết lộ chi tiết những hoạt động chống lại UDD, giục họ huy động một số lượng lớn người ủng hộ để đối phó với lực lượng quân đội, vốn đã thay đổi chiến thuật và lập chướng ngại vật bao vây những người biểu tình.
![]() |
An ninh được thắt chặt tại trung tâm thương mại chính ở thủ đô Bangkok, Silom khi binh lính được triển khai tại đây nhằm ngăn chặn “áo đỏ” tiến chiếm khu vực. Ảnh: Bangkok Post |
Ông Natthawut nói: “Nếu binh lính tiếp tục được triển khai quá nhiều trên đường Silom, thì kết cục sẽ dẫn đến một trận đánh. Những hình ảnh mà chúng tôi chụp được cho thấy, lực lượng quân đội có vũ trang đang trong tư thế sẵn sàng khai hoả, vì vậy UDD yêu cầu quân đội xem lại động thái của mình, hoặc là “áo đỏ” sẽ đẩy binh lính trở về doanh trại với hai bàn tay trắng”.
Ông Natthawut cũng cho biết, phong trào của ông vẫn chưa quyết định sẽ biểu tình tại đường Silom, nhưng sẽ thảo luận động thái mới nhất vào sáng 20.4 khi đã tập trung được số lượng lớn người biểu tình.
Sáng 19.4, hàng trăm binh lính Thái Lan được trang bị súng trường tấn công đã tiến vào trung tâm thương mại chính ở thủ đô Bangkok sau khi những người biểu tình áo đỏ đe doạ sẽ chiếm giữ khu vực này. Theo Trung tướng cảnh sát Bangkok Santhan Chayanon, khoảng 23-25 đại đội cảnh sát đã được triển khai tại các giao lộ để bảo vệ khu Silom. Quân đội Thái thề sẽ trừng phạt những người biểu tình nếu “áo đỏ” cố tìm cách chiếm giữ trung tâm thương mại chính ở thủ đô Bangkok. Điều này đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu mới sau vụ xung đột hôm 10.4 làm 24 người thiệt mạng.
THUÝ TRINH
(Theo Bangkok Post)