Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Từ khi đi vào hoạt động, gần 8 năm qua, Nhà bảo trợ Bách Hoa Trang (ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) đã và đang là mái ấm của rất nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

Đến với Bách Hoa Trang vào một buổi chiều tháng 6, đúng vào bữa cơm chiều của các em bé ở đây, mang theo một chút quà cho các em, chúng tôi được hòa mình vào một góc nhỏ trong cuộc sống của các em, để có thể cảm nhận hơi ấm của tình thương yêu xuất phát từ những trái tim nhân hậu dành cho trẻ em.
![]() |
Trẻ em ở mái ấm Bách Hoa Trang trong giờ sinh hoạt chung. |
Tất cả mọi sinh hoạt của các bé được gói gọn trong một khuôn viên không lớn nhưng tương đối đầy đủ, có bếp ăn, khu phòng ngủ cho bé trai, phòng ngủ cho bé gái, lớp học văn hóa, sân chơi và vườn cây. Mọi thứ ở đây tạo nên không khí ấm cúng, gần gũi để các em có thể thích nghi một cách tốt nhất, để làm quen với cảm giác một ngôi nhà, một gia đình thực sự.
Trẻ ở đây đủ mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, mỗi bé một khuôn mặt, một ấn tượng sâu đậm và một câu chuyện đáng thương. Có bé còn rất nhỏ đã mất cả cha mẹ, có bé bị cha mẹ bỏ lại khi cuộc hôn nhân tan vỡ, có bé vì gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên phải nương nhờ nhà bảo trợ này.
Cô Nguyễn Thị Bảnh, phụ trách mái ấm Bách Hoa Trang, cho biết, mái ấm được thành lập từ tháng 10.2007, ban đầu nhận nuôi 3 trẻ mồ côi. Tính đến nay, qua gần 8 năm hoạt động, nơi đây hiện đang nhận nuôi hơn 20 trẻ đủ mọi hoàn cảnh.
Để mái ấm duy trì được đến ngày hôm nay thì không thể không kể đến sự tận tình chăm sóc của các cô, các mẹ ở đây và sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, những người luôn đồng cảm, chia sẻ, cùng góp công sức chăm lo cho cuộc sống và tương lai cho các em.
![]() |
Bà Nội, người bà chung của trẻ em ở mái ấm, cặm cụi dọn dẹp sau bữa cơm chiều cho các em. |
Chỉ riêng phần thực phẩm và nhu yếu phẩm cho hơn 20 em nhỏ, nhiều mạnh thường quân đã không ngại vượt đường xa, đến thăm và đóng góp cho Bách Hoa Trang bằng gạo, mì gói, thức ăn, quần áo và cả kinh phí.
Cô Bảnh cũng cho biết thêm, ngoài tạo điều kiện sống tốt nhất trong khả năng có thể, mái ấm Bách Hoa Trang còn tạo điều kiện cho các em nhỏ đi học ở các trường trong xã, huyện và dạy thêm văn hóa vào ban đêm cho các em chưa đủ tuổi hoặc quá tuổi đến trường.
“Nếu như em nào có tinh thần cầu tiến và quyết tâm theo con đường học vấn thì các cô, các mẹ ở đây sẵn sang hỗ trợ để em học tiếp lên đại học…”- cô Bảnh nói.
![]() |
Khu phòng ngủ của trẻ em ở mái ấm được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. |
Thầy Huỳnh Thanh Hùng – giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ- là người phụ trách hỗ trợ mảng kiến thức văn hóa cho trẻ em ở mái ấm này. Thầy là người trực tiếp giảng dạy và mời một số thầy cô, sinh viên trẻ về để bổ trợ kiến thức văn hóa cơ bản cho các em.
Thầy Hùng tâm niệm: “Trẻ em ở đây đều là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cần quan tâm chăm sóc nhiều hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, và việc dạy kiến thức cho các em sẽ giúp trẻ rèn luyện tâm, trí, sau này trở thành một công dân có ích...”
Vẫn biết sẽ còn có những khó khăn rất lớn ở phía trước, nhưng mái ấm Bách Hoa Trang vẫn luôn mở rộng cánh cửa, dành tình thương mến cho những mảnh đời bơ vơ, bất hạnh trong cuộc sống.
Quốc Huy