Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thầy giáo Nguyễn Trường Vũ: Người thầy giàu nhiệt huyết
Thứ năm: 05:31 ngày 31/01/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Từ năm 2009 đến nay, hầu như năm nào học sinh do thầy Vũ dạy kèm cũng đậu đại học.

Từ năm 2009 đến nay, hầu như năm nào học sinh do thầy Vũ dạy kèm cũng đậu đại học.

Thầy giáo Nguyễn Trường Vũ

(BTN) - “Thầy là một giáo viên rất yêu nghề, giàu nhiệt huyết và thương học trò”. Đó là lời nhận xét của một em học sinh về thầy giáo Nguyễn Trường Vũ, dạy môn Địa lý ở Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Tân Biên).

Học xong phổ thông, Nguyễn Trường Vũ mơ ước được theo học ngành Luật. Nhưng gia cảnh khó khăn, Vũ đành từ bỏ giấc mơ của mình để trở thành sinh viên Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ra trường, anh đã từng công tác ở Trường THPT Trần Phú (Tân Biên)- nơi mình từng học suốt thời phổ thông, rồi chuyển về Bình Thạnh (huyện Trảng Bàng). Sau, anh lại chuyển về Tân Châu và sau cùng là Trường THPT Lương Thế Vinh như hiện nay. Để cải thiện kinh tế gia đình, Vũ cũng từng thuê đất trồng mì, mía nhưng nghề nông có vẻ không hợp với người thầy giáo trẻ, anh làm đến đâu lỗ vốn đến đó. Nghĩ rằng chỉ còn con đường chuyên môn để phấn đấu, Vũ quyết định đi học cao học tại Trường đại học Sư phạm Huế. Lấy được tấm bằng thạc sĩ loại khá, anh ra Hà Nội làm nghiên cứu sinh. Hiện tại, thầy giáo Vũ đang học năm thứ hai chương trình tiến sĩ. Vừa học vừa làm nên anh cũng gặp không ít khó khăn cả về chuyên môn lẫn tài chính. Chỉ riêng khoản học phí đã ngốn hết khoảng 47 triệu trong tổng số 50 triệu đồng mà tỉnh hỗ trợ cho việc đi học tiến sĩ ! Các thứ chi phí còn lại không hề nhỏ so với đồng lương của một giáo viên phổ thông như anh. Tuy vậy, không vì những khó khăn riêng mà anh quên đi trách nhiệm của một người thầy.

Vài năm gần đây, học sinh cuối cấp ở Trường THPT Lương Thế Vinh chọn dự thi đại học khối C khá đông. Biết nhiều em gia cảnh khó khăn, thầy Vũ lên tiếng: “Nhà em nào có điều kiện thì cứ đi thành phố để ôn thi, em nào không có điều kiện thì thầy sẽ bồi dưỡng cho”. Từ năm 2009 đến nay, hầu như năm nào học sinh do thầy Vũ dạy kèm cũng đậu đại học. Trong đó có những em đậu vào những trường khá có tiếng như Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Biên phòng, Học viện An ninh nhân dân… Không chỉ học sinh phổ thông mà nhiều học sinh ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện được thầy Vũ kèm cặp cũng thi đậu đại học, cao đẳng.

Điều đáng nói là trong suốt quá trình dạy bồi dưỡng cho học sinh, hầu như thầy giáo Vũ không thu học phí. Có học sinh không đủ sách giáo khoa để học, thầy Vũ phải đi xin sách cũ về tặng cho. Có em, sau khi thi đậu đại học đã mang phong bì đến tận nhà để trả ơn nhưng thầy Vũ vẫn không nhận. Anh bày tỏ: “Nhà mình còn nghèo lắm, vợ mình mới đăng ký đi học sư phạm mầm non nên cũng khó khăn. Song, đa số học sinh của Trường Lương Thế Vinh cũng đều là con nhà nghèo cả. Các em chịu học là mình vui rồi, nỡ lòng nào cầm tiền của các em”.

Phạm Thị Tuyết Mai, sinh viên năm thứ nhất Học viện Hành chính- từng là cô học trò nghèo được thầy giáo Nguyễn Trường Vũ tặng sách cho trước đây cho biết cảm nghĩ của mình: “Thầy của em là một tấm gương vượt khó học tập, dạy tốt và yêu thương học trò. Nhờ sự tận tình của thầy, em và nhiều bạn đã thi đậu đại học”. Tuyết Mai cho biết thêm hiện cô đang vừa học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống của mình, cô nói: “Em học được ở thầy Vũ sự chịu khó và cả chịu đựng nữa”.

Cô sinh viên năm thứ 3 Học viện Hành chính quốc gia tên Lê Thị Ngờ, cũng nói về thầy giáo cũ như sau: “Bề ngoài thầy Vũ trông rất nông dân nhưng thầy có trình độ chuyên môn cao và có tâm lắm”.

VIỆT ĐÔNG

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục