Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Thế giới “thấp thỏm” trước kế hoạch đốt kinh Koran
Thứ sáu: 10:43 ngày 10/09/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích kế hoạch đốt các cuốn kinh Koran của một mục sư người Mỹ bên ngoài nhà thờ của ông ở Florida vào ngày 11.9.

Dân chúng và lãnh đạo chính trị trong và ngoài nước Mỹ chưa kịp mừng trước quyết định bỏ kế hoạch đốt kinh Koran của người Hồi giáo nhân ngày tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11.9, thì mục sư người Mỹ Terry Jones lại tuyên bố, ông chỉ tạm hoãn kế hoạch trên.

Các lãnh đạo tôn giáo và chính trị trong thế giới Hồi giáo đã rất vui mừng khi mục sư Terry Jones xuất hiện cùng giáo sĩ Hồi giáo địa phương - Imam Muhammad Musri, tuyên bố huỷ bỏ kế hoạch đốt kinh Koran. Ông giải thích quyết định của mình là do, ông đã đạt được một thoả thuận với giới lãnh đạo Hồi giáo về việc chuyển địa điểm xây cất một trung tâm văn hoá và đền thờ Hồi giáo ra xa khu vực từng xảy ra vụ tấn công khủng bố 11.9.

Nhưng vài giờ sau khi mục sư Jones đưa ra tuyên bố, ông Musri và những lãnh đạo của nhà thờ Hồi giáo New York khẳng định, chưa có thoả thuận về việc di dời địa điểm xây dựng.

Theo ông Musri, ông Jones đã “phóng đại lời nói của ông ta”, và rằng giáo sĩ này chỉ đồng ý bay đến New York với ông Jones để gặp gỡ các thủ lĩnh Hồi giáo của dự án xây dựng trung tâm văn hoá Hồi giáo vào ngày 11.9. Ông Musri khẳng định, ông chỉ nói với mục sư Jones là “cá nhân tôi tin là đền thờ sẽ không đặt ở đây, và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chắc chắn là đền thờ sẽ được di dời”, nhưng ông nhấn mạnh là chưa bao giờ đề cập bất kỳ đề nghị nào về việc di dời đền thờ.

Ngay lập tức, mục sư Terry Jones cho rằng, ông Musri nói dối, đồng thời tuyên bố, chỉ tạm hoãn kế hoạch đốt kinh Koran.

Những người biểu tình đốt quốc kỳ Mỹ tại Multan, Pakistan để phản đối kế hoạch đốt kinh Koran. Ảnh: Reuters

Mục sư Terry Jones từ Trung tâm Dove World Outreach ở Gainesville, Florida - một giáo đoàn chỉ có 50 thành viên - đã làm thế giới sửng sốt và dẫn đến bùng phát một làn sóng bất bình trên thế giới khi ông tuyên bố ý định đốt kinh Koran. Hàng ngàn người dân ở Afghanistan và Pakistan biểu tình phản đối và đốt quốc kỳ Mỹ.

Tại Afghanistan, các quan chức địa phương ước tính, hơn 4.000 người tham gia biểu tình tại Mahmud Raqi, thủ phủ tỉnh Kapisa. Trong khi người phát ngôn của lực lượng quân sự quốc tế NATO cho rằng, có khoảng 500- 700 người biểu tình. Một giáo sĩ tại tỉnh Balkh cho biết, nếu ý định đốt kinh Koran vẫn tiến hành thì một cuộc biểu tình sẽ diễn ra tại thủ phủ Mazar-i-Sharif của tỉnh này vào ngày 13.9 tới.  

Trong khi đó, tại thành phố Multan, miền trung Pakistan, khoảng 200 người tuần hành và đốt cờ Mỹ để phản đối kế hoạch đốt kinh Koran. Những người biểu tình giơ những khẩu hiệu viết bằng tiếng Anh với những nội dung phản đối Mỹ như “Nếu kinh Koran bị đốt, đó sẽ là ngày tàn của Mỹ”.

Nhiều nhà lãnh đạo các nước và tôn giáo đã cảnh báo về hậu quả của hành động này, trong đó Mỹ đặc biệt e ngại cho sự an nguy của lính Mỹ ở Afghanistan và thái độ chống Mỹ ngày càng lên cao.

Tổng thống Pakistan, Asif Ali Zardari chỉ trích kế hoạch này là “hèn hạ”, và nhấn mạnh rằng, kế hoạch sẽ “khích động thế giới Hồi giáo và gây tổn hại không gì bù đắp được đối với quyền tự do tín ngưỡng cũng như hoà bình thế giới”. Tổng thống Asif Ali Zardari kêu gọi “ngăn chặn hành động điên rồ và xúc phạm này bằng mọi giá”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng kế hoạch của một mục sư người Mỹ nhằm đốt các cuốn kinh Koran bên ngoài nhà thờ của ông ở Florida vào ngày 11.9 sẽ là một công cụ thu phục người cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gọi kế hoạch này là "đáng hổ thẹn".

Trước đó, Tổng thống Indonessia Susilo Bambang Yudhoyono đã gửi một lá thư cho ông Obama để bày tỏ quan ngại. Nhà lãnh đạo quốc gia đông dân Hồi giáo nhất thế giới đã kêu gọi Tổng thống Barack Obama đích thân can thiệp.

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki cũng thuyết phục Mỹ chặn kế hoạch này, vì sự kiện có thể trở thành cái cớ cho những vụ giết người. Ông lo ngại: “Hành động khủng khiếp này sẽ gây tổn hại cho những mối quan hệ giữa tôn giáo, con người và thông tin văn hoá giữa các quốc gia”.

THUÝ TRINH

(Theo AP, THX)

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh