BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thêm một công dân được BĐBP Tây Ninh giải cứu khỏi sòng bạc trên đất Campuchia 

Cập nhật ngày: 24/08/2022 - 23:37

BTNO - Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh cho biết: ngày 22.8, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh Svay Rieng của vương quốc Campuchia giải cứu thành công một công dân Việt Nam khỏi một casino trên đất Campuchia. Đơn vị đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao nạn nhân về với gia đình an toàn vào chiều 23.8.

Đại diện lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) bàn giao H.C.K cho BĐBP Việt Nam.

Nạn nhân là nam thanh niên tên H.C.K, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vào ngày 15.8.2022, H.C.K lên mạng xã hội trang facebook “Việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đọc thông tin tuyển dụng của một nhà hàng gần biên giới tỉnh Tây Ninh với lương khởi điểm 12 triệu đồng/tháng.

H.C.K liên lạc và nhanh chóng bị thuyết phục bởi lời mời gọi khá hấp dẫn của nhà tuyển dụng, như bao mọi chi phí đi lại, ăn ở, lương cao…

Sau hơn 2 giờ liên lạc, H.C.K đã trốn gia đình, đón xe lên Thành phố Hồ Chí Minh để đi làm. Tại bến xe miền Đông, H.C.K được người đàn ông tên Tuấn đón cùng 2 thanh niên, di chuyển lên Tây Ninh và đưa vào một nhà nghỉ. Khoảng 1 giờ sau thì có người đến gọi dậy, đưa lên xe để sang công ty làm. Trên xe lúc này còn có thêm 4 thanh niên cũng là người đi tìm việc làm. Sau hơn 1 giờ xe chạy, được đưa đón 2, 3 chặng bằng nhiều phương tiện và cả đi bộ, cuối cùng H.C.K và 6 thanh niên cùng đi đã sang đất Campuchia.

Qua ngày 16.8, cả 7 thanh niên được đưa vào một phòng máy tính để huấn luyện các phương thức, thủ đoạn, chiêu trò lừa đảo trên mạng. Được 2 ngày, do không chịu nổi áp lực mỗi ngày làm việc từ 6 giờ sáng đến 23 giờ (chỉ được nghỉ ăn cơm vào 15 giờ mỗi ngày), H.C.K xin nghỉ việc và muốn được về nhà thì bị các quản lý đánh đập, tra tấn dã man, đồng thời đưa ra yêu cầu: Muốn về nhà phải có 5.500 USD chuộc mạng, nếu không sẽ bị bán cho công ty khác với số tiền chuộc tăng lên.

Ngày 18.8, sau khi nhận được điện thoại cầu cứu, vì quá nóng lòng cứu con, chị N.T.K - mẹ của H.C.K lên mạng xã hội nhờ một facebooker sang Campuchia chuộc con về. Sau khi chuyển 100 triệu đồng và chờ đợi tin con, thì chị nhận tiếp hung tin từ facebooker ở Campuchia cho biết, phía casino đòi tăng tiền chuộc từ 5.500 USD lên đến 5.800 USD nên yêu cầu chị chuyển thêm 35 triệu đồng nữa mới đủ điều kiện chuộc người.

Hoang mang và lo sợ, chị N.T.K không đồng ý chuyển thêm tiền và xin lại số tiền 100 triệu đồng đã chuyển trước đó (facebooker hứa sẽ hoàn tiền cho chị khi trở về Việt Nam).

Hết cách, chiều 20.8, thông qua sự hướng dẫn của người quen, gia đình chị đã điện thoại cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh nhờ giải cứu con trai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và đồn biên phòng có liên quan, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và quy chế phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia, 2 bên nhanh chóng xác định được vị trí của H.C.K đang bị giam giữ.

Khoảng 14 giờ ngày 22.8.2022, H.C.K đã được lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh Svay Rieng đưa ra khỏi 1 casino tại thành phố Bavet - đối diện với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, đại diện lực lượng Hiến binh và Công an tỉnh Svay Rieng bàn giao H.C.K cho lực lượng BĐBP Việt Nam tại Trạm Kiểm soát biên phòng Long Thuận, thuộc Đồn BP cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Sau khi hoàn tất các hồ sơ thủ tục liên quan, chiều 23.8, đại diện Đồn BP cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã gặp gỡ, động viên và tuyên truyền cho nạn nhân những phương thức, thủ đoạn mà các tổ chức buôn người thường dụ dỗ để nâng cao cảnh giác.

Lê Quân - Đức An