Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ilyas Kashmiri – “bộ não của Al-Qaeda”, và là một trong những trùm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành.

![]() |
|
Hình ảnh Ilyas Kashmiri phát biểu trong một cuộc họp báo tại Islamabad, Pakistan ngày 11.7.2001. Ảnh: Getty |
Ilyas Kashmiri – “bộ não của Al-Qaeda”, và là một trong những trùm khủng bố nguy hiểm nhất thế giới đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích do máy bay không người lái của Mỹ tiến hành. Thông tin này đã được các quan chức tình báo và truyền thông Pakistan thông báo hôm 4.6.
“Chúng tôi chắc chắn rằng hắn ta đã bị giết. Hiện chúng tôi đang cố gắng xác định thi thể của Kashmiri trong một đống xác chết” – một quan chức tình báo Pakistan giấu tên tiết lộ. Nếu thông tin về cái chết Ilyas Kashmiri được xác nhận, điều đó cho thấy Mỹ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ các nhân vật cốt cán của Al-Qaeda sau khi thành công trong việc “bắn hạ” Osama Bin Laden tại một thị trấn gần Islamabad hôm 2.5.
Đây không phải là lần đầu tiên có tin cho biết Kashmiri đã bị giết. Hắn ta từng được cho là đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng tên lửa của máy bay không người lái hồi tháng 9.2009. Tuy nhiên, lần này có thể là thật vì chính nhóm Hồi giáo vũ trang Harkat-ul Jihad Islami (HUJI), cũng do Kashmiri đứng đầu, xác nhận hắn cùng một số thuộc hạ trúng tên lửa vào giữa trưa ngày 3.6.
“Có thượng đế chứng giám… Nước Mỹ sẽ thấy sự báo thù của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là nước Mỹ” – người phát ngôn HUJI Abu Hanzla Kashir đã tuyên bố như vậy trong bức fax gởi một kênh truyền hình tại Pakistan. Bộ Ngoại giao Mỹ từng cáo buộc, HUJI đứng sau vụ đánh bom tự sát nhằm vào lãnh sự quán nước này tại thành phố Kaachi hồi tháng 3.2006 làm 4 người thiệt mạng, 48 người bị thương.
Thông tin về cái chết của Kashmiri được công bố ngay sau khi có tin máy bay không người lái của Mỹ đã bắn ít nhất 3 quả tên lửa vào một căn cứ quân khủng bố tại làng Shwkainary, vùng Nam Waziristan giết chết 8 tay súng, trong đó có 5 người ủng hộ Kashmiri.
Tuy nhiên, phiến quân Taliban tại Pakistan, vốn có mối quan hệ khá chặt với Al-Qaeda lại cho rằng thông tin về cái chết của Kashmiri là bịa đặt.
Hồi tháng 3.2010, một tài xế taxi người Chicago (Mỹ) bị buộc tội gởi tiền cho Kashmiri cho biết, Kashmiri từng nói với ông rằng, hắn có ý định “huấn luyện một nhóm cảm tử thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ngay trong lòng nước Mỹ”. Theo giới truyền thông Pakistan, Kashmiri chính là kẻ đã làm bẽ mặt quân đội Pakistan khi tổ chức vụ tấn công căn cứ không quân PNS Mehran tại Karachi vào đêm 22, rạng 23.5. Trong vụ tấn công này, 6 tay súng Hồi giáo “chọi” với 100 biệt kích tinh nhuệ suốt 16 giờ đồng hồ. Kết quả, 2 máy bay do thám của Mỹ bị phá huỷ, 13 binh lính bị giết, 15 người bị thương. 4 tay súng Hồi giáo thiệt mạng, 2 tay súng còn lại chạy thoát.
HY UYÊN
(Theo Reuters/AP)
