Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 24.5, trong không khí trang nghiêm của lễ tổng kết năm học 2024-2025, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã dành một phút mặc niệm đầy xúc động để tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương- một nhà lãnh đạo đức độ, tận tuỵ và giản dị, người đã có những cống hiến quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đây không chỉ là một hoạt động mang tính nghi lễ trong ngày Quốc tang, mà còn là một khoảnh khắc thiêng liêng – nơi những giá trị lịch sử, lòng biết ơn và tinh thần dân tộc được lắng đọng trong trái tim của thế hệ trẻ.
Trong không khí trầm lắng của buổi lễ, các đại biểu với gương mặt trầm tư; các thầy cô giáo lặng lẽ, ánh mắt nghiêm nghị; các em học sinh đứng trang nghiêm, tất cả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc đang được treo rủ giữa sân trường.
Khi hiệu lệnh “Một phút mặc niệm” cất lên, cả sân trường như lặng đi. Tất cả cúi đầu tưởng niệm, như một lời tiễn biệt trang trọng gửi đến một con người đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc – cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh năm 1937 tại Quảng Ngãi, nguyên là kỹ sư địa chất, từng tham gia kháng chiến và giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước. Ông được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hai nhiệm kỳ ở cương vị Chủ tịch nước (1997-2006), ông Trần Đức Lương đã có những đóng góp lớn lao trong công tác đối nội và đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Với phong cách làm việc điềm đạm, nghiêm túc, sâu sát và luôn đặt lợi ích Nhân dân lên hàng đầu, ông để lại nhiều dấu ấn về ngoại giao, đoàn kết dân tộc và xây dựng Nhà nước pháp quyền. Dù đã nghỉ hưu gần 20 năm, nhưng hình ảnh và di sản của ông vẫn in sâu trong lòng Nhân dân cả nước.
Giờ đây, khi ông đi xa, Chính phủ tổ chức quốc tang trong hai ngày. Cả dân tộc cúi đầu tưởng niệm trong niềm tiếc thương sâu sắc. Những đóng góp của ông không chỉ được ghi nhận trong sách sử, mà còn sống mãi trong lòng Nhân dân – đặc biệt là thế hệ trẻ, những người được thụ hưởng hoà bình, phát triển và hội nhập hôm nay.
Phút mặc niệm không chỉ là giây phút lặng yên, mà còn là biểu hiện sâu sắc nhất của sự tri ân, lòng tôn kính và tình cảm thiêng liêng dành cho một nhà lãnh đạo kính mến.
Trong không khí của Quốc tang, khi cả nước hạ cờ rủ, dừng các hoạt động vui chơi, giải trí để tưởng nhớ một người lãnh đạo vừa từ trần, phút mặc niệm nhắc nhở mỗi người Việt Nam, đặc biệt là các em học sinh, về trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Một cô giáo Trường THPT Lý Thường Kiệt chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng, giáo dục không chỉ nằm ở sách vở mà còn trong từng hành động, từng sự kiện. Một phút mặc niệm tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại đủ sức gieo vào tâm hồn các em học sinh lòng kính trọng, sự biết ơn, và cả cảm hứng để sống có lý tưởng. Phút mặc niệm hôm nay không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là một bài học sống động về đạo lý làm người, về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam”.
Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ diễn ra nhanh chóng và gấp gáp, những phút giây dừng lại để tri ân quá khứ, để sống trọn với hiện tại và hướng về tương lai như thế này càng trở nên quý giá. Đặc biệt, trong môi trường học đường – nơi đào tạo con người – những khoảnh khắc này chính là cội nguồn nuôi dưỡng nhân cách và tâm hồn học sinh.
Một phút mặc niệm tại các trường THPT ở Tây Ninh trong lễ tổng kết năm học hôm nay – tưởng chừng ngắn ngủi – lại gói trọn bao xúc cảm, bao bài học và bao giá trị truyền thống dân tộc. Đó là phút giây không chỉ dành để tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương – người con ưu tú của đất nước, mà còn là khoảnh khắc để mỗi chúng ta lắng lòng, tri ân và tiếp bước, sống xứng đáng với thế hệ cha ông.
Trong dòng chảy lịch sử, những con người như ông sẽ mãi là điểm tựa tinh thần cho dân tộc, là tấm gương cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Và chính trong phút mặc niệm thiêng liêng ấy, ông vẫn hiện diện – bằng ký ức, bằng tình cảm, bằng di sản cống hiến một đời cho Tổ quốc Việt Nam.
Mai Thảo