Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thiếu ánh sáng vẫn còn đôi tay
Thứ ba: 10:28 ngày 29/01/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trước nay, nhiều người đã khá quen thuộc với điểm massage của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh (ở xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành). Gần đây, ở Thị xã và Hoà Thành xuất hiện thêm 3 cơ sở massage khác, người phục vụ cũng là các bạn trẻ khiếm thị.

(BTN)- Trước nay, nhiều người đã khá quen thuộc với điểm massage của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh (ở xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành). Gần đây, ở Thị xã và Hoà Thành xuất hiện thêm 3 cơ sở massage khác, người phục vụ cũng là các bạn trẻ khiếm thị.

Đinh Hoàng Nhựt đang phục vụ khách

Cơ sở massage của anh Đinh Hoàng Nhựt, năm nay 30 tuổi nằm bên đường Điện Biên Phủ, đoạn ngang ấp Phước Lợi, xã Ninh Thạnh, Thị xã mới khai trương, hoạt động từ tháng 7.2012 đến nay. Hoàn cảnh gia đình Nhựt vô cùng khó khăn. Nhà không có ruộng vườn, cũng không ai có nghề nghiệp. Cha của Nhựt bị bệnh bại liệt đã nhiều năm, đi đứng khó khăn. Người mẹ hằng ngày phụ con bán quán cà phê trong xóm. Trong số 6 anh em của Nhựt, có đến 3 người bị khiếm thị. Là con trai cả trong nhà, thấy gia đình như vậy, Nhựt tự thấy mình phải có trách nhiệm. Anh cùng với hai người em đều bị khiếm thị tìm xuống TP. Hồ Chí Minh học nghề massage rồi về thuê mặt bằng mở tiệm. Phải bỏ tiền đóng la-phông, ngăn phòng, gắn máy lạnh, trang bị giường và sắm dụng cụ hành nghề. Thế là ra đời điểm massage của 3 anh em khiếm thị.

Khách vào đây nếu là nam sẽ do Nhựt và cậu em trai út tên Hận, 20 tuổi phục vụ. Còn nếu khách nữ thì cô em gái tên Xuyến sẽ đảm trách. Giá cả cho một lần massage ở đây khá rẻ: massage toàn thân 50.000 đồng/suất/60 phút, nếu có cạo gió, giác hơi thì cộng thêm 20.000 đồng. Tôi và một người bạn mua thử một suất toàn thân. Hận tỏ ra rất có tay nghề trong các thao tác của mình. Sau một giờ được xoa bóp cả người, tôi thấy rất dễ chịu, bao nhiêu mệt nhọc trước đó đều tan biến.

Qua trò chuyện, thăm hỏi, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi nghe Hận tâm sự: “Khách đến đây massage còn ít lắm anh ạ. Chưa có ngày nào khách đông khiến bọn em làm không kịp. Còn ngày không có người khách nào thì rất nhiều. Bữa nay, từ sáng tới giờ, hai anh là khách đầu tiên đó. Nhiều lúc, em phải đi đánh đàn, phục vụ các đám tiệc để kiếm thêm”.

Tuấn (bên trái) và hai bạn đồng nghiệp của mình

Cơ sở massage khiếm thị của Nguyễn Văn Trận, 26 tuổi, trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hoà Thành (huyện Hoà Thành) cũng mới đi vào hoạt động từ tháng 6.2012 đến nay. Mùa mưa vừa qua, chúng tôi có dịp ghé cơ sở massage khiếm thị này để nắm thông tin về tình trạng ngập nước lênh láng nơi đây. Hiện tại nước không còn ngập nữa, các phòng massage của Trận cũng đã được dời lên lầu và được đầu tư thêm phòng xông hơi thuốc Bắc có tác dụng giải cảm. Gia đình Trận ở huyện Tân Biên, hoàn cảnh thật đáng ái ngại. Cha của Trận bị bệnh phổi và tiểu đường, không lao động nặng được. Trận còn cậu em trai út, năm nay 23 tuổi, cũng bị bại liệt và khiếm thị bẩm sinh. 12 năm qua, Trận được gia đình gửi vào Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh, rồi được Trung tâm đưa xuống thành phố Hố Chí  Minh học nghề massage. Sau khi học nghề, Trận về Tây Ninh, đến thị trấn Hoà Thành thuê chỗ, quyết tâm lập nghiệp bằng cái nghề đã học. Trận rủ thêm hai người bạn đồng cảnh ngộ là Nguyễn Thị Kiều Trang, 20 tuổi và Nguyễn Thanh Vân, 21 tuổi cùng làm với mình. Cơ sở còn mới, giá cả cũng phải chăng, massage toàn thân, có xông hơi: 70.000 đồng/suất 60 phút. Giá thấp nhất 30.000 đồng/suất 30 phút, chỉ massage ở chân, cổ, vai, lưng. Đặc biệt, ở đây có khuyến mãi giác hơi miễn phí cho khách hàng có nhu cầu. Trận thành thật nói: “Trung bình, mỗi ngày cơ sở của em chỉ có khoảng 7 khách hàng. Những tháng mưa, tụi em thiếu tiền trả các khoản chi phí, tháng nắng thì đỡ hơn”.

Cơ sở massage khiếm thị của Trần Thanh Tuấn, 23 tuổi bắt đầu xuất hiện từ tháng 7.2012 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn ngang khu phố 2, phường 3, Thị xã. Gia đình Tuấn ở xã Hảo Đước (huyện Châu Thành). Trước đây, Tuấn đã có mấy năm hành nghề massage ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng ở thành phố thứ gì cũng đắt đỏ, chịu không thấu Tuấn trở về Tây Ninh, nhờ gia đình thuê căn nhà ở Thị xã để làm nghề kiếm sống. Tuấn rủ thêm hai người bạn ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị là Nguyễn Ngọc Ẩn, 21 tuổi và Hồ Quang Nghị, 27 tuổi cùng tham gia. Cơ sở của Tuấn khá khang trang, sạch sẽ, có trang bị máy lạnh và giường chuyên dùng đàng hoàng nhưng chưa có phòng xông hơi. “Tụi em mới ra nghề, khách ít, chưa có vốn nhiều nên chưa mở được phòng xông hơi”- Tuấn nói như phân trần. Trước đây, cơ sở massage của Tuấn cũng có nhân viên nữ, nhưng do lượng khách hàng nữ ít quá, nên cô này đã nghỉ việc. Tuấn khoe mới kiếm được một cô khác để thay thế. Cũng như những cơ sở massage khiếm thị, cơ sở của Tuấn còn rất khiêm tốn về số lượng khách. “Mỗi ngày, tụi em chỉ có khoảng 6 - 7 người khách. Phải gói ghém lắm mới đủ tiền ăn uống và trả tiền thuê nhà 3 triệu đồng/tháng”- Tuấn tâm sự. “Cậu chủ” trẻ của cơ sở massage này cũng giống những người cùng cảnh- tuy có khiếm khuyết về thể chất nhưng trong họ vẫn tràn đầy ý chí, nghị lực vươn lên, ra sức làm việc để kiếm sống bằng chính mồ hôi, công sức của mình. Cho dẫu con đường lập thân trước mắt xem ra còn rất chông gai, họ vẫn nhẫn nại, kiên trì và không nguôi niềm hy vọng…

Đại Dương

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục