Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thức cho dân ngủ yên 

Cập nhật ngày: 16/04/2022 - 00:54

BTN - Hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm buôn lậu, ma tuý vẫn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới. Dù ngày hay đêm, các chiến sĩ trên biên giới vẫn luôn nỗ lực, cảnh giác để bảo vệ sự bình yên trên biên cương. Với họ, thức để cho dân ngủ yên.

Chiến sĩ biên phòng cùng lực lượng dân quân tuần tra kiểm soát, bảo đảm an toàn cho tuyến biên giới.

Biên giới “nóng”

Huyện Châu Thành nằm trên tuyến biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, có chung đường biên giới dài hơn 48km với tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Thiếu tá Phạm Bá Huy- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu cho biết, đơn vị phụ trách quản lý 23km đường biên giới, trong đó có 6km đường sông, trải dài trên địa phận 2 xã Biên Giới và Phước Vinh, huyện Châu Thành.

Địa phận này tiếp giáp xã Dong, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Theo Thiếu tá Huy, đoạn biên giới này những ngày đầu tháng 1 và tháng 2.2022 luôn là “điểm nóng” của các hoạt động tội phạm qua biên giới.

Điểm chung của đoạn biên giới này là đất liền đất, riêng đoạn sông từ Vàm Trảng Trâu đến Bến Ra là đoạn biên giới phân cách 2 nước. Do đó, đồn biên phòng bố trí đến 12 tổ phòng, chống dịch Covid-19, 1 tổ kiểm soát lưu động, 2 trạm và 3 chốt cố định. Nhờ đó, nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu bị chặn đứng.

Thiếu tá Huy nhận định thêm, việc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường sông vô cùng khó khăn- nhất là ban đêm. Lợi dụng điều này, thời gian qua, các loại tội phạm tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu pháo…

Tôi theo chân tổ tuần tra kiểm soát dọc tuyến 6km đường sông do Thượng uý Trần Công Thành- Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Phước Vinh đảm nhiệm. Chiếc ca nô tuần tra do Thượng uý Thành điều khiển đưa tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ chầm chậm rời khỏi bờ sông thuộc xã Biên Giới hướng về phía xã Phước Vinh.

Giữa con sông Vàm Cỏ Đông nước xanh biếc cũng chính là địa phận ranh giới 2 nước Việt Nam - Campuchia. Đảo mắt liên tục quan sát phía bờ sông một lượt, Thượng uý Thành thông tin, đây là đoạn biên giới khá phức tạp về tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép trong những ngày vừa qua.

Nắm rõ điểm trọng yếu này, trước, trong và đến tận thời điểm hiện tại, đội tuần tra đã bố trí thêm nhiều lực lượng thay phiên làm nhiệm vụ kiểm soát. Nhờ đó, tổ công tác ngăn chặn được nhiều vụ vận chuyển pháo lậu nhất từ trước đến nay bằng đường sông. Những “đêm trắng” ở tuyến biên giới trở nên quá quen thuộc với người lính biên phòng.

Xa xa về phía bên kia đường biên, những ánh đèn pin nhấp nháy vài giây rồi tắt lịm giữa màn đêm, chỉ còn lại tiếng côn trùng nỉ non. Như thường lệ, Đại tá Lê Hồng Vân- Chốt trưởng Chốt phòng chống dịch số 2, thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò (huyện Tân Biên) dẫn đầu tổ tuần tra trên đoạn biên giới chốt phụ trách. Gần 1 giờ đồng hồ, thấy tuyến biên giới đã an toàn, tổ công tác ngồi lại nhặt ít củi khô nhóm lửa, bắt đầu đêm trực trong tiếng dế nỉ non khắp mọi nơi.

Đêm tối, các chiến sĩ biên phòng vẫn túc trực tuần tra canh gác, chắc tay súng, bảo vệ biên cương.

Chiến sĩ biên phòng bắt giữ một vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới trong đêm.

Thức cho dân ngủ.

“Thăm nhà” qua sóng điện thoại

Ngày cũng như đêm, những bước chân tuần tra của chiến sĩ biên phòng vượt mọi chông gai, khó nhọc để giữ an toàn cho tuyến biên giới. Hàng trăm vụ nhập cảnh trái phép, buôn lậu đã bị chặn đứng. Với những người lính biên phòng, kể cả ngày lễ tết, họ cùng nén nỗi nhớ nhà, ở lại vùng biên, thức để cho dân ngủ yên. Và thời gian này, sau những giờ phút căng thẳng, trở về chốt nghỉ ngơi, họ mới bắt đầu “thăm nhà”.

Sóng điện thoại ở khu vực biên giới thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, huyện Châu Thành khá chập chờn. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Thiếu tá Trần Gia Hùng- nhân viên kiểm soát phụ trách chốt số 3 Đồn Vàm Trảng Trâu leo lên đống đất cao trước chốt để tìm sóng.

Sau vài phút dặn dò đứa con nhỏ ở nhà, anh lại vào chốt chuẩn bị cho các công tác tuần tra biên giới buổi chiều. Ẩn phía sau nét mặt nghiêm trang của người lính biên phòng là câu chuyện đồng lòng chống dịch của vợ chồng anh. Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, vợ chồng Thiếu tá Hùng đều có mặt ở 2 tuyến đầu chống dịch. Anh tham gia chống dịch trên tuyến biên giới, còn vợ công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng.

Tranh thủ thời gian nghỉ giữa trưa, Thượng uý Lê Trọng Viêm- Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính Đồn Biên phòng Tân Phú mở điện thoại ngắm lại ảnh vợ và con gái 3 tuổi cho đỡ nhớ. Cưới vợ được 4 năm nhưng đã 2 năm Viêm dành trọn cho nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới Tây Ninh.

Lê Trọng Viêm tự hào nói: “Vợ chồng em lâu lắm rồi chưa gặp nhau nên nhớ lắm. Con bé nhà em được cái hiểu chuyện. Hễ nghe ai hỏi ba đâu thì nó bảo ba đi bắt tội phạm chưa về. Còn vợ em tâm lý lắm, sinh nhật vợ ngày 1 còn con gái ngày 3.11 nên vợ em tự đặt quà cho cả 2 rồi bảo bố gửi về”.

Hỏi Viêm muốn làm điều gì sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chàng lính này rạng rỡ nói: “Nếu hết dịch, em muốn trở về làm ngay một điều đơn giản nhất là cùng cả nhà ăn chung một mâm cơm. Rồi sau đó sẽ đưa cả nhà đi chơi thoải mái ở một bãi biển nào đó, tận hưởng cảm giác gia đình. Nhưng trước mắt, bảo đảm an toàn cho biên cương là quan trọng nhất”.

G.P