Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Thượng uý Nguyễn Chánh Thi: Hết lòng với nhiệm vụ
Thứ hai: 10:40 ngày 30/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Có lẽ chính từ mảnh đất quê nghèo xã Phước Lưu, đã hình thành nên những đức tính cần cù, chịu khó của Thi.

Thượng uý Nguyễn Chánh Thi (phải) thủ kho Quân nhu- Phòng Hậu cần cấp phát quân trang

Mỗi khi có dịp đi qua nơi làm việc của Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tôi thường gặp một sĩ quan có dáng mảnh mai, gương mặt hiền lành luôn nở nụ cười tự tin. Đó là Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Chánh Thi, thủ kho Quân nhu.

Sinh ra và lớn lên ở xứ Trảng, nơi đã sản sinh ra biết bao người con ưu tú của Đảng và quân đội, có lẽ chính từ mảnh đất quê nghèo xã Phước Lưu, đã hình thành nên những đức tính cần cù, chịu khó của Thi. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thi luôn ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, để nối tiếp, phát huy truyền thống của quê hương. Rồi ước mơ đó đã trở thành hiện thực, anh lên đường nhập ngũ vào Tiểu đoàn Bộ binh 16 - Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh. Sau 3 tháng huấn luyện, anh được cấp trên biên chế vào  công tác ở cơ quan hậu cần. Từ nơi đây, anh đã quyết tâm rèn luyện, phấn đấu và đã trưởng thành rất nhiều mặt. Một thời gian sau, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đơn vị phát động, bản thân Thượng uý Nguyễn Chánh Thi đã được học tập đầy đủ các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, những mẩu chuyện cảm động về Bác Hồ kính yêu… Học tập Bác, trong công việc anh luôn chủ động sắp xếp thời gian hợp lý, giờ nào việc nấy, nên kho anh phụ trách luôn ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ và thuận lợi cho việc kiểm tra, tiếp nhận và cấp phát. Anh luôn làm tốt việc quản lý chặt chẽ hàng hoá quân lương, quân trang, cấp phát đúng theo lệnh, cấp đủ tiêu chuẩn, đúng cỡ số, chính xác bảo đảm an toàn kho, sổ sách đăng ký rõ ràng, kiểm kê định kỳ theo đúng quy định.

Không những làm tốt nhiệm vụ thủ kho, Nguyễn Chánh Thi còn là một tài công giỏi của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh. Hồi mới nhập ngũ, anh từng được đi học lớp lái ca nô - xuồng máy do Quân khu tổ chức để phục vụ công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn. Thi đã nhiều lần tham gia diễn tập công tác phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn do trên tổ chức và đưa thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh đi kiểm tra, thị sát tuyến đường thuỷ trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài công tác chuyên môn, Thượng uý Thi còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị bằng cả bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh tích cực tham gia các hội thi do các cơ sở Đoàn tổ chức và luôn đạt kết quả cao. Khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống, luôn có mặt trong tất cả các hoạt động của đơn vị, đó là hình ảnh quen thuộc mà cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường thấy ở Thi. Liên tục nhiều năm từ 2000 đến nay, Nguyễn Chánh Thi luôn được Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chủ nhiệm Hậu cần công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, nhiều bằng khen, giấy khen các loại và được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền…

Đại tá Nguyễn Văn Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh nhận xét: Thượng uý Nguyễn Chánh Thi là tấm gương tiêu biểu trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tính tận tuỵ với công việc, hết lòng vì nhiệm vụ mà mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cần học tập.

Quang Huy

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục