Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tiền “âm phủ”
Thứ sáu: 07:36 ngày 25/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tiền cầm trong tay vậy mà vẫn bị mất mới khổ. Hỏi thăm mới biết, thì ra bà lão khốn khổ vừa bị bọn bất lương dùng tiền “ngân hàng địa phủ” để mua hàng.

Tôi thật bất ngờ khi nghe bà cụ bán hàng rong nơi góc ngã tư mếu máo kể rằng: bà vừa bị lừa mất mười ngàn đồng- giá của hai cây xinh-gum và mấy điếu thuốc. Số tiền không đáng gì so với nhiều người nhưng với bà đó là một khoản thiệt hại không hề nhỏ. Tiền cầm trong tay vậy mà vẫn bị mất mới khổ. Hỏi thăm mới biết, thì ra bà lão khốn khổ vừa bị bọn bất lương dùng tiền “ngân hàng địa phủ” để mua hàng.

Trước kia người ta vẫn thấy những tờ “đô la âm phủ” có màu xam xám, có hình ông vua đội mão bình thiên. Đi trên đường, thấy chúng bay lả tả dưới mặt đường, trước bánh xe… là có thể biết một đám tang nào đó vừa đi qua, góp phần… xả rác cho đô thị.

Thế nhưng bây giờ “đô la âm phủ” đã khác xưa rất nhiều. Nó được in ấn khá tinh vi, giống tiền thật đến chín mươi lăm phần trăm (ảnh), nếu không để ý kỹ dễ bị lầm. Cũng vì vậy nên bà cụ đáng thương ấy mới bị  gạt. Bà cụ đau khổ nói: “Qua có biết đâu, đèn điện mờ mờ, mắt già kém cỏi, thấy tụi nó mua là bán liền, tiền trao, hàng nhận là nó rồ xe đi mất, có kêu cũng không kịp nữa…”.

Tiền âm phủ (trên) và tiền thật.

Trách những kẻ nào đó, sự lương thiện và cả lòng tự trọng không còn, nỡ đành giở thủ đoạn đê tiện, lừa lọc cả người già yếu đuối, nghèo khó phải lăn lóc kiếm sống, chắt mót từng đồng. Nhưng cũng thắc mắc không hiểu vì sao những “đồng tiền âm phủ” (được in ấn công phu) như vậy có thể ra đời thoải mái?

Thôi đành chỉ biết cầu mong các cụ già tóc đã trắng như sương mà vẫn còn phải vất vả bươn chải với cơm áo vì trăm nỗi khổ của cuộc đời hãy cẩn thận hơn nữa, phòng khi gặp phải những kẻ bất lương, vô đạo đức.

THUỲ PHƯƠNG

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục